Mặc dù đã ở tuổi 47 nhưng kiều nữ của Hollywood Demi Moore vẫn rất tự tin vào nhan sắc của mình và khiến không những nhiều quý bà mà những cô gái trẻ cũng phải “đem lòng” ghen tỵ. Tiết lộ về bí quyết để “trẻ mãi không già”, người đẹp này cho biết, “thần dược” mà cô dùng chỉ-đơn-giản là sex. “Tất nhiên, tôi không sex với “tất cả” đàn ông mà chỉ chung thủy với người chồng hằng đêm “đầu gối tay ấp” là Ashton Kutcher, 32 tuổi. Đó là một chàng trai rất trẻ đúng không?”, Demi cười nói. “Tôi có thể khẳng định rằng, chính sex là phương thuốc hữu hiệu làm chậm quá trình lão hóa khiến con người ta trẻ trung và yêu đời hơn. Việc này rát quan trọng, nhất là đối với phụ nữ. Chính vì thế, phụ nữ chúng ta ngày nay có thể “tụ tin” rằng, khi được bình-đẳng-sex như nam giới, chúng ta thường trẻ và đẹp hơn họ dù nhiều tuổi hơn. Nếu không tin bạn hãy nhìn tôi đây này. Một điển hình “sáng” phải không?”, cô đào được mệnh danh không tàn phai về nhan sắc tự hào pha chút hóm hỉnh cười nói thêm.
Không những thế, nữ tài tử này còn “ca ngợi” sex “cuốn hút” như một thứ chất gây nghiện. “Sex giống như thuốc phiện vậy. Nếu đã “trót” yêu và đam mê thì khó lòng dứt ra. Và tất nhiên, nó có lợi hơn thuốc phiện nhiều bởi không những không làm tổn hại đến sức khỏe con người mà còn khiến họ có sức sống hơn. Bạn cũng có thể chia sẻ điều tốt đẹp này đến những người xung quanh mà không phải giấu diếm”.
Demi — người hiện đã có cô con gái Rumer 21 tuổi, Scout 18 và Tallulah 16 tuổi với người chồng cũ Bruce Willis cũng khẳng định, hiện cô đã biết sống an phận và chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân để sống thoải mái hơn. Theo một tâm sự mới đây với phóng viên thì nếu như trước đây, Demi thường bị ám ảnh về cơ thể của mình và luôn đặt ra cho mình một tiêu chuẩn nhất định để có được một cơ thể mảnh mai thì nay cô không còn phải “vất vả” như thế nữa bởi” điều đó chẳng kéo dài được bao lâu và tôi thấy mình rất mệt mỏi. Đó chỉ là hạnh phúc tạm thời mà thôi”.
Demi cho biết thêm, dù đang ngấp nghé tuổi 48 nhưng cô vẫn lên kế hoạch để sinh con với Ashton Kutcher, anh chồng 32 tuổi của cô, vì “anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Thật bất công nếu không sinh cho anh ấy một đứa con”.