Cô ấy luôn chọn quần áo màu tối, thậm chí có khi diện nguyên cây đen. (Ảnh minh họa)

Lần đầu gặp Thủy trong bữa tiệc sinh nhật người bạn tôi đã ấn tượng bởi phong cách ăn mặc, nước da trắng ngần, khuôn mặt tươi rói của em. Đặc biệt, từ cơ thể em luôn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của một loại nước hoa đắt tiền.

Từ số điện thoại mà cậu bạn cho, tôi đã chủ động liện lạc nói chuyện với Thủy. Sau đó thì chúng tôi có buổi hẹn hò đầu tiên. Vài lần gặp mặt, tôi phát hiện ra một điều đặc biệt ở Thủy, cô ấy luôn chọn quần áo màu tối, thậm chí có khi diện nguyên cây đen. Nàng lúc nào cũng dùng nước hoa thơm phức. Hẳn cô ấy phải là một người phụ nữ sạch sẽ và chỉn chu lắm.

Quen nhau đã 3 tháng nhưng chưa khi nào tôi rủ được Thủy đi chơi cả ngày, có lẽ em vẫn còn e ngại. Nhiều lúc đưa em đi mua sắm, tôi chọn cho em những bộ quần áo sáng màu, trẻ trung nhưng Thủy chỉ lắc đầu nói chỉ thích màu đen.

6 tháng yêu nhau tôi muốn đưa Thủy về ra mắt bố mẹ để tính chuyện tương lai nhưng không ngờ em lại từ chối. Tôi gặng hỏi lý do, em hẹn hôm sau sẽ cho câu trả lời. Trưa hôm sau tôi và Thủy gặp nhau ở một quán nước quen hai đứa vẫn ngồi. Khi Thủy vừa cởi áo khoác ra, tôi đã thấy vùng dưới cánh tay em ướt sũng. Lần đầu tiên em mặc chiếc áo sáng màu và không dùng nước hoa nên mùi khó chịu cứ thoang thoảng khắp nơi, thậm chí vài người ngồi xung quanh đã bắt đầu xì xào. Sau một lúc im lặng, Thủy mới nói đó là lí do và bỏ đi.

Tôi ngồi một mình bắt đầu nghĩ về cuộc sống vợ chồng với Thủy. Cũng hơi ngại ngần, nhưng tôi lại yêu con người và tính cách của em. Tôi không muốn vì chuyện tế nhị đó mà mất đi một người vợ hiền, đảm đang lại thương yêu mình hết mực.

Sau bao cố gắng thuyết phục, Thủy mới đồng ý kết hôn với tôi. Ngày cưới, em cũng bị một phen đỏ mặt. Trời nắng nóng, lại đi tiếp khách nhiều nên chẳng bao lâu, dưới tay váy bắt đầu sũng nước, lan xuống cả ngực. Mọi người ai cũng chăm chăm nhìn chỗ đó khiến em cứ phải nép sau tôi.

Một ngày mệt nhoài cuối cùng cũng qua, đêm tân hôn mà tôi mong chờ đã đến. Vợ tắm rửa sạch sẽ và xịt nước hoa thơm phức. Tôi hào hứng ôm lấy vợ, đặt lên đôi môi em nụ hôn nóng bỏng và bắt đầu tận hưởng cái cảm giác đê mê của lần đầu tiên ấy. Thực sự tôi đã phải cố gắng trong suốt cuộc ân ái với vợ nhưng đến phút cuối cùng thì tôi buộc phải nhăn mặt lại. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của tôi, vợ kinh hãi lao vội vào nhà tắm đến mức va cả vào cánh cửa.

Từ hôm đó đến nay, đã gần 2 tháng nhưng vợ tôi vẫn hay trốn tránh chồng. Dù tôi đã khuyên bảo nhiều, vỗ về nhiều mà em không thể tự tin, bình thường với chồng được. Tôi cũng dẫn vợ đi khám. Bác sĩ bảo do nội tiết tố của em chứ không thể can thiệp được nhiều. Từ đó, em càng tự ti hơn, chuyện sinh hoạt cũng thưa thớt.

Tôi khuyên bảo mãi vợ chẳng chịu nghe. Vợ chồng son mà cứ xa lánh nhau thế này thì buồn lắm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để giúp tôi thuyết phục được vợ mình với.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.