Đêm tân hôn, tôi mặc đồ ngủ gợi cảm nằm chờ chồng, hành động sau đó của anh khiến tôi mất ngủ

15:33' 14-09-2026
Tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của người thân. Anh hơn tôi 8 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân và một cậu con trai riêng. Ngay từ lần đầu tìm hiểu, anh đã nói thẳng rằng dù hai người đã ly hôn, anh vẫn sẽ thường xuyên thăm nom và chăm sóc con, bởi đó là trách nhiệm anh không thể bỏ.

Thú thật, ban đầu tôi cũng có chút lăn tăn. Tôi sợ sau này chuyện con riêng sẽ trở thành khoảng cách giữa hai vợ chồng. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy anh là người chín chắn, sống có trách nhiệm. Hai năm yêu nhau, tôi dần hiểu và quen với việc trong cuộc sống của anh luôn có một đứa trẻ mà anh phải quan tâm.

Khi tình cảm đủ sâu, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi tin rằng mình đã hiểu rõ người đàn ông này và cũng sẵn sàng bước vào cuộc hôn nhân cùng anh.

Ngày cưới, tôi vui đến mức gần như cả ngày không ngừng cười. Đến tối, sau khi khách khứa đã về hết, tôi chỉ mong hai vợ chồng được trở về phòng, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư sau một ngày dài.

Tôi còn cố tình chuẩn bị một bộ đồ ngủ mới, tắm rửa rồi nằm trong chăn chờ anh. Hai đứa đã yêu nhau 2 năm, vốn không còn xa lạ với những phút giây thân mật, nhưng tôi vẫn đặc biệt mong chờ đêm ấy. Bởi từ hôm đó, anh chính thức trở thành chồng tôi.

Khi tình cảm đủ sâu, chúng tôi quyết định kết hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ là một kỷ niệm thật ngọt ngào. Nhưng đúng lúc hai vợ chồng vừa định gần gũi, chuông điện thoại của anh bất ngờ reo lên.

Anh cầm máy nghe. Ban đầu tôi không để ý, nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt anh thay đổi hẳn. Anh ngồi bật dậy, hỏi người ở đầu dây bên kia mấy câu rồi nhanh chóng thay quần áo. Tôi ngơ ngác nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến lúc mở cửa định đi, anh như sực nhớ ra tôi vẫn còn ngồi trên giường nên quay lại nói:

- Con trai anh nhập viện cấp cứu, anh phải vào với thằng bé. Em ngủ trước đi.

Nói rồi anh vội vàng rời khỏi nhà. Tôi ngồi bất động trên giường, nhìn cánh cửa đóng lại mà trong lòng hụt hẫng.

Tôi biết mình không thể trách anh. Con trai đang cấp cứu, người làm bố như anh chắc chắn phải vào viện. Nhưng dù hiểu là vậy, tôi vẫn không tránh khỏi chạnh lòng vì đó là đêm tân hôn của chúng tôi. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về buổi tối ấy, cuối cùng lại chỉ có một mình trong căn phòng vừa trở thành phòng ngủ của hai vợ chồng.

Tôi nằm xuống nhưng không sao ngủ được, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh anh vội vàng mặc quần áo rồi chạy đi. Tôi còn nghĩ đến vợ cũ của anh. Chị ấy gọi cho anh vào đúng đêm này, liệu sau này cuộc sống của chúng tôi có thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy không?

Gần sáng, chồng mới nhắn tin báo con trai đã được phẫu thuật. Thằng bé bị viêm ruột thừa, may mắn đưa vào viện và phẫu thuật kịp thời, tình trạng hiện tại đã ổn định. Biết tin, tôi cũng nhẹ cả người.

Tối hôm ấy, chồng trở về. Nhìn thấy tôi, anh biết tôi vẫn còn buồn nên chủ động xin lỗi. Anh nói anh biết đêm tân hôn đã khiến tôi đã tủi thân, nhưng khi biết con vào viện cấp cứu, anh không thể ở nhà. Tôi nói tôi không sao, không trách anh nhưng trong lòng vẫn có chút buồn.

Tôi không khỏi chạnh lòng khi chồng rời đi ngay trong đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)

Vài ngày sau, vợ cũ của chồng chủ động tìm tôi để nói lời xin lỗi về chuyện đêm hôm đó. Chị kể lúc con trai đột nhiên đau bụng dữ dội, chị liền đưa con vào bệnh viện. Nhưng vì cuống quá, chị đã làm rơi điện thoại khiến máy bị hỏng. Chị lại không có thẻ ngân hàng để rút tiền đóng viện phí cho con.

Trong lúc rối trí, chị muốn gọi cho người thân nhưng không nhớ nổi số điện thoại, chỉ nhớ số điện thoại của bố mẹ chị và chồng cũ. Nhưng nếu gọi về quê cho bố mẹ thì ông bà cũng không thể lập tức mang tiền lên được. Cuối cùng, chị đành mượn điện thoại người lạ để gọi cho chồng cũ, cũng tức là chồng hiện tại của tôi.

- Chị xin lỗi em. Chị biết hôm đó là đêm tân hôn của hai người, nhưng lúc ấy chị thật sự không còn biết phải nhờ ai nữa.

Nghe chị nói, tôi im lặng một lúc lâu. Trước đó, tôi từng có chút khó chịu vì nghĩ vợ cũ đã làm phiền chồng mình đúng vào đêm tân hôn. Nhưng biết được đầu đuôi câu chuyện, tôi chẳng còn giận chị nữa. Trong tình huống ấy, có lẽ bất cứ người mẹ nào cũng chỉ mong con mình được cấp cứu kịp thời.

Sau hôm đó, tôi cũng không còn buồn vì chuyện đêm tân hôn nữa. Nghĩ lại, tôi thấy mình may mắn vì mọi chuyện cuối cùng đều ổn, con trai anh không gặp nguy hiểm gì.

Chỉ là sự việc ấy khiến tôi hiểu hơn về cuộc hôn nhân mình đã lựa chọn. Chồng tôi từng có một gia đình, có một đứa con mà anh không thể và cũng không nên bỏ mặc. Sẽ có những lúc tôi phải chạnh lòng, nhưng tôi biết đó là một phần cuộc sống của anh, và cũng là điều tôi cần học cách sẻ chia nếu muốn cùng anh đi đường dài.

Đêm tân hôn không diễn ra như tôi mong đợi, nhưng có lẽ đó cũng là đêm đầu tiên tôi thực sự hiểu mình đã bước vào một cuộc hôn nhân như thế nào.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/dem-tan-hon-toi-mac-do-ngu-goi-cam-nam-cho-chong-hanh-dong-sau-do-cua-anh-khien-toi-mat-ngu-c391a683042.html