Cô Marissa đã đến thăm gia đình ở ngoại ô New York, Mỹ nhân dịp Giáng sinh và đã đặt chiếc iPhone của mình ở đâu đó trong phòng khách rồi đi ngủ nhưng vào sáng hôm sau, cô không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu.
ảnh minh họa
Marissa nghĩ rằng nó có thể đã rơi vào giữa các khe ghế nơi cô đặt nó nhưng gia đình cô không nghĩ như vậy. Trong lúc cô nghỉ ngơi, gia đình cô đã dọn dẹp phòng khách và cả nơi cô đặt chiếc iPhone của mình sau đó đem đi đốt các vật mà họ cho là rác.
Cuối cùng khi gia đình của Marissa bắt đầu lục lại thùng rác nơi họ bỏ các vật đã bị đốt, họ đã phát hiện ra chiếc iPhone bị nướng đen và hỏng hoàn toàn.
Chiếc iPhone bị nướng chín
Kết quả là cô gái này đã phải đổi một chiếc iPhone mới và hưởng một mùa giáng sinh không được trọn vẹn lắm.
Theo xaluan