Đe dọa giết cả cựu Tổng thống vì yêu không được con gái George W. Bush
Một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội đe dọa giết cựu Tổng thống Bush sau khi bày tỏ tình cảm với con gái của cựu Tổng thống Mĩ- Barbara Pierce Bush.
ảnh minh họa
Nguồn tin từ chính quyền cho biết, Ben Smith, 44 tuổi, được tìm thấy đang ngồi trong chiếc xe với một khẩu súng trường nạp sẵn, dao rựa và một thùng chứa xăng tại Kips Bay, Manhattan, cách không xa khu vực Greenwich Village, nơi cô Bush 32 tuổi, đang sống.
Cơ quan mật vụ Mĩ đã bí mật theo dõi điện thoại và vị trí của Smith sau khi nhận được cuộc gọi từ chính mẹ của anh ta. Bà mẹ cảm thấy lo lắng khi đọc được những dòng ghi chú sặc mùi đe dọa của con trai và càng bất an hơn khi phát hiện 1 khẩu súng trường đã bị mất.
“Tôi phải giết một con rồng và Barbara sẽ là của tôi”, Smith viết lên 1 trong những tờ ghi chú.
“Bush sẽ nhận được những gì thuộc về ông ấy”, Smith hét lên khi bị bắt giữ.
Khi được hỏi về tình trạng hôn nhân, Smith cho biết mình đã li dị từ lâu và đang có một mối quan hệ tình cảm với Barbara Bush. Theo các luật sư, người mà gã si tình này đang hướng đến là con gái của cựu Tổng thống, chứ không phải mẹ của cô, vốn cũng được gọi là Barbara.
Theo luật liên bang Mĩ, hành vi đe dọa một Tổng thống đương nhiệm hay cựu Tổng thống có thể bị truy tố như một tội phạm.
Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa của Smith, Peggy Cross- Goldenberg, những tờ giấy ghi chú và các hành vi bộc phát của anh ta không đủ điều kiện để cấu thành tội phạm.
“Phải thừa nhận rằng, có một số mâu thuẫn trong nhận định cho rằng cách để giành được tình cảm của Barbara Bush là giết chết cha của cô ta”, thẩm phán Henry Pitman nói.