Chile là một đối thủ khó nhằn với Anh, nó thể hiện bằng việc 4 trận liên tiếp đã qua, họ không tài nào chọc thủng lưới đội bóng đến từ Nam Mỹ (từ 17/06/84 tới nay). Tuy nhiên, đó không phải là tất cả để nói về nỗi ám ảnh mà Chile mang lại. Rất có thể thất bại mới nhất tại Wembley là một dấu hiệu cho kỳ World Cup thất bát của người Anh sắp tới.
Trong quá trình chuẩn bị cho France 98, “Tam sư” cũng chọn Chile để tập dượt. Cũng tại Wembley, Chile đã khiến người Anh phải ôm hận. Ngoài sự trùng hợp về tỷ số, thất bại lần trước của tuyển Anh cũng từ một cú đúp được lập nên bởi Marcelo Salas giống như Alexis Sanchez vừa làm (ngoài ra, cả hai đều ghi bàn vào lưới “Tam sư” khi 24 tuổi và cùng khoác áo River Plate trước khi chuyển tới châu Âu).
|
|
|
Alexis Sanchez và tiền bối Marcelo Salas |
Thêm nữa, ở trận đấu cách đây 15 năm, HLV tuyển Anh là Glenn Hoddle cũng cho ra mắt 2 tài năng trẻ (Michael Owen và Dion Dublin), tương tự Roy Hodgson vừa thực hiện với Jay Rodriguez và Adam Lallana. Lịch sử đang lặp lại chính nó. Nửa đầu câu chuyện đã diễn ra tương tự. Liệu nửa sau sẽ là một thất bại ê chề của “Tam sư” tại Brazil trong năm tới? Có thể lắm.
Về phương diện cá nhân, Chile cũng là một dớp đen khác. Trước Adam Lallana, có hai cầu thủ cũng chọn chiếc áo số 9 trong trận ra mắt của mình (cùng gặp Chile). Đó là Nigel Clough (1989) và Dion Dublin (1998). Sự nghiệp của họ tại “Tam sư” sau đó đều lụn bại thảm hại và kết thúc một cách mau chóng.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale