Đành rằng một kiếp má hồng
Bởi duyên không đặng nên đành nhớ mong
Đành rằng một kiếp hồng nhan
Bởi nhan không hồng nên phận bạc thay

Khi nắng tắt, mưa phai, tình vay, duyên trả
Đêm dài mộng mị tôi trở về là chính tôi
Tôi đâu có mượn tình nhân thế
Mà khóc bi sầu trả tình vay

Duyên nợ gặp nhau thành ngang trái
Nước mắt ngược dòng chảy vào tim
Con đường tôi đi nhiều gai nhọn
Lỡ dẫm một lần khóc buồn đau

Đêm buồn lệ nhỏ sầu gối chiếc
Lạnh lùng từng canh trách oán thân
Đêm qua tôi mơ về quá khứ
Một quá khứ buồn nhớ mãi không thôi

Đêm nay tôi nhìn tỏ mặt tương lai
Thực tế đau lòng phủ đắng cay
Đời không vui một mình tôi bước mãi
Chén rượu đắng say cho trọn kiếp người

Say mềm môi khóc vay chuyện đời tôi
Đau thương hỡi chia đôi đường đôi ngả
Đắng cay hỡi xin đừng làm đau mãi
Một kiếp người một kiếp không hồng nhan

Authors: Hue Tran - Source: 24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm