Một phụ nữ trong khi đang chạy bộ ở Mỹ thì không may bị thương sau khi một con hươu bị chiếc xe hơi tông phải và đã văng trúng người cô.
Krystine Rivera. Ảnh: Facebook
Hôm 5-12, cô Krystine Rivera, sống tại Ashburn, bang Virginia đang chạy bộ ở khu vực gần nhà thì bị một con hươu không rõ từ đâu “bay” đến đè lên người làm cô bất tỉnh nhân sự. Cho tới tận sau này, cô mới biết là chú hươu này đã bất ngờ xuất hiện giữa đường khiến nữ tài xế 71 tuổi trở tay không kịp nên đâm thẳng vào nó.
Cảnh sát địa phương cho biết, vụ tai nạn đã khiến cô Rivera bị rách một phần da đầu, chấn thương ở đầu gối phải. Còn người phụ nữ 71 tuổi lái chiếc xe đụng con hươu cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, con hươu không may mắn như thế khi chết tại chỗ.
Cô Rivera kể lại khi tai nạn xảy ra cô hoàn toàn không hình dung được cái gì đã va vào người cô cho đến khi tỉnh dậy thì Rivera đã thấy mình nằm trong xe cứu thương. Cô nhớ lại, có một nhân viên y tế đã nói lúc cô hôn mê rằng sẽ cắt bỏ chiếc áo chạy bộ của cô vì nó dính đầy máu của chú hươu xấu số trên. “Khi đó tôi mới biết con hươu có liên quan đến chấn thương của tôi” – cô Rivera nói.
Cô Rivera còn cho biết: “Toàn bộ phần thân bên phải của tôi đau ê ẩm. Tôi đang chạy thì ngay sau đó đã nằm dài trên đường và nghe thấy tiếng của nhân viên y tế. Tôi vui mừng vì mình còn sống”.
Rivera tập chạy bộ được 5 năm nay vì điều đó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn sau giờ làm việc căng thẳng. Rivera chia sẻ:“Tôi thực sự muốn gửi lời cám ơn đến người đã gọi cứu thương và mừng là người lái xe vẫn ổn”.