Đãi tiệc 350 bàn mừng tìm thấy con trai đi lạc
Sáng 1/8, bé Wenhao, 4 tuổi, rời nhà bằng cửa sau tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu. Cậu bé sống cùng ông bà do cha mẹ đi làm xa. Do mắc chứng tự kỷ, bé không thể giao tiếp bình thường hay tự kêu cứu khi gặp nguy hiểm.
Camera an ninh ghi lại cảnh Wenhao đi qua một số khu dân cư, sau đó xuất hiện tại một công trường trước khi mất dấu. Cảnh sát địa phương cùng hàng trăm người dân lập tức triển khai tìm kiếm bằng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái (drone) gắn camera nhiệt. Người dân cũng mang nước, thức ăn và thuốc men đến hỗ trợ đội cứu hộ.
Đêm 3/8, hơn 300 tình nguyện viên tiếp tục đội mưa rà soát các khu rừng, cánh đồng ngô và công trường bỏ hoang.
Wenhao bên bố trong ngày ăn mừng đoàn tụ. Ảnh: Worldjournal
Khoảng 19h40 ngày 4/8, cựu quân nhân Yuan Qingding phát hiện điểm bất thường khi điều khiển drone bay qua một cánh đồng ngô trên núi. Ban đầu cậu bé nằm bất động. Khi thấy Wenhao giơ tay xua muỗi, ông Yuan mới xác nhận bé còn sống. Lực lượng tìm kiếm tiếp cận hiện trường và đưa cậu bé ra ngoài.
Wenhao nhập viện trong tình trạng mất nước cấp tính, tổn thương thận nhẹ và viêm nhiễm. Cậu bé xuất viện ngày 11/8 sau khi các chỉ số sinh tồn ổn định.
Ngày 16/8, gia đình Wenhao tổ chức tiệc cảm ơn. Dự kiến ban đầu là 200 bàn, nhưng lượng người đến hỗ trợ và tham dự tăng lên 350 bàn. Người dân địa phương đã đến từ sớm để phụ mổ 5 con lợn và nấu các món ăn. Gia đình tuyên bố không nhận tiền mừng.
Tiệc cha mẹ Wenhao tổ chức cảm ơn mọi người tìm con giúp. Ảnh: Worldjournal
Cha mẹ Wenhao cho biết tiền bạc và vật nuôi có thể kiếm lại được, nhưng nếu mất con trai thì không gì bù đắp nổi.
Sau sự việc, Bệnh viện Trung ương thành phố Khai Lý chẩn đoán Wenhao mắc chứng tự kỷ nặng và thông báo sẽ tài trợ toàn bộ liệu trình phục hồi chức năng cho em.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/dai-tiec-350-ban-mung-tim-thay-con-trai-di-lac-5112181.html