Đài phun nước hơn trăm tuổi tại vườn Fitzroy Gardens bị lấy cắp
18:00' 25-03-2016
Một đài phun nước có tuổi đời hơn 100 năm đã bị lấy cắp tại vườn Fitzroy Gardens, khiến nhiều người lo ngại nó sẽ bị đun chảy để làm kim loại phế liệu.
Photo: Supplied
Hội đồng Thành phố Melbourne nói rằng đài phun nước “Boy with Urn” đã được gắn tại vườn Fitzroy Gardens ở vùng East Melbourne vào khoảng năm 1900 và trị giá $50,000. Ủy viên hội đồng ông Arron Wood cho biết đài phun nước này đã bị lấy cắp trong khoảng thời gian từ tối thứ Sáu 18/3 cho đến sáng sớm ngày hôm sau. “Tôi không ngờ rằng một bức tượng đã tồn tại rất lâu tại vườn Fitzroy Gardens lại bị trộm và thật đáng buồn nếu bức tượng có giá trị di sản này lại bị đun chảy chỉ để làm kim loại phế liệu. Do đó, điều cuối cùng mà tôi muốn đề nghị là chúng ta phải sử dụng khóa để bảo vệ mọi thứ ở khu vườn”, ông Wood chia sẻ.
Các nhà chức trách cũng nhận định bọn trộm đã sử dụng máy mài góc để tháo đài phun nước và di chuyển nó bằng một chiếc xe. Ông Wood cũng nói rằng đài phun nước này sẽ có giá trị hơn nếu để nguyên thay vì được đun chảy để làm kim loại phế liệu. Thị trưởng Hội đồng Thành phố Melbourne ông Robert Doyle cũng đăng tin trên Twitter để kêu gọi bọn trộm trả lại pho tượng vào hôm thứ Năm 24/3.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Các nhà chức trách cũng nhận định bọn trộm đã sử dụng máy mài góc để tháo đài phun nước và di chuyển nó bằng một chiếc xe. Ông Wood cũng nói rằng đài phun nước này sẽ có giá trị hơn nếu để nguyên thay vì được đun chảy để làm kim loại phế liệu. Thị trưởng Hội đồng Thành phố Melbourne ông Robert Doyle cũng đăng tin trên Twitter để kêu gọi bọn trộm trả lại pho tượng vào hôm thứ Năm 24/3.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)