Dựa trên những nguyên tắc này, Tổ chức Phật giáo Tây Tạng, dưới sự lãnh đạo của người sáng lập và là vị lãnh tụ thiêng liêng của tổ chức, ông Acharya Thubten Loden, năm nay 87 tuổi, đã thành lập một chương trình từ thiện để giúp đỡ những người vô gia cư và người nghèo ở Melbourne về lương thực và những nhu cầu thiết yếu khác. Dự án cho người vô gia cư đã quyên góp được hơn $7,000 với số hàng hoá trị giá $3,500 để phân phát cho người thiếu thốn ở Footscray, Collingwood, St Kilda và South Melbourne trong buổi sáng hôm Noel. Hiện tổ chức đang lên kế hoạch phát triển chương trình này trên cơ sở thường kỳ.

Dự tính sẽ có trên 1,500 người tham gia buổi Lễ mừng Năm mới của người Tây Tạng vào hai ngày cuối tuần 27-28 tháng Hai tới đây, theo đó họ sẽ được trải nghiệm một nền văn hoá phong phú và độc đáo của người Tây Tạng – lịch sử và ý nghĩa ẩn chứa sau những tục lệ thiêng liêng, cũng như lối sống của người Tây Tạng. Đây là cơ hội có một không hai để tìm hiểu về bản chất cuộc sống theo giáo lý Phật giáo và phương pháp thiền giúp có được cảm giác hạnh phúc. Trong dịp lễ năm nay, những người đến tham dự còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử lâu đời trong công tác làm từ thiện của Tổ chức này.

Lễ mừng năm mới này sẽ mang lại lợi ích có tất cả mọi người – sự thích thú, thư giãn và học tập trong một khung cảnh tĩnh lặng. Tại đây còn có hội chợ mừng Tết nhiều màu sắc với các mặt hàng thuộc địa phương cũng như trên quốc tế, những khuôn viên yên tĩnh, ngập tràn hoa hồng, các loài hoa và cây cối khác, văn hoá, nghệ thuật và thiết kế của người Tây Tạng và các cuộc trò chuyện về phương pháp ngồi thiền và tâm lý Phật giáo. Nghi lễ tụng kinh, một nét nổi bật phổ biến diễn ra vào 12h trưa ngày thứ Bảy, 27/2, gồm một nhóm các nhà lãnh đạo cộng đồng cùng nhau cầu nguyện cho nền hoà bình thế giới, bao gồm cả các thầy tu và ni cô đạo Phật, khách mời thuộc Thiên chúa giáo cũng như từ các tôn giáo khác, các nhà lãnh đạo cộng đồng và chính trị. Chương trình mừng năm mới năm nay gồm có nhiều buổi toạ đàm và các buổi hướng dẫn ngồi thiền do giáo viên đến từ Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam cũng như các giáo phái Phật giáo khác thực hiện.

Tổ chức Phật giáo Tây Tạng được xây dựng tại một khu đất đẹp, rộng 10 ha, chỉ cách trung tâm Melbourne CBD chừng 30 phút đi đường. Khu đất này nổi tiếng với nhiều khuôn viên có thắng cảnh đẹp, có 2,000 cụm hoa hồng rực rỡ thuộc 400 loài khác nhau, nhiều loại cây bản địa và các loại cây có khả năng chịu hạn, nhiều vườn hoa và chim muông…

Các sự kiện quan trong trong dịp lễ bao gồm:

- Hội chợ quốc tế với hàng trăm mặt hàng như hàng thủ công mỹ nghệ của người Tây Tạng và người địa phương, khăn choàng của Ấn Độ, đồ trang sức của Thái Lan, mền của Tây Tạng và Nepal, sách vở, ghế nệm để ngồi thiền, túi xách, hương trầm…

- Khám phá vườn hoa với đại sư Tim McKibben để được giải thích về nhiều loại hoa hồng, lịch sử phát triển của trung tâm…

- Khám phá ngôi đền, tìm hiểu về ý nghĩa của giá trị và nghệ thuật tôn giáo, như bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 18-foot, được xây dựng tại Nepal;

- Các món ăn chay ngon miệng và các loại bánh tự làm tại một tiệm café ngoài trời thú vị; và

- Triển lãm tranh ảnh mô tả văn hoá của người Tây Tạng thời kỳ trước năm 1959 và các cộng đồng lưu vong ở Ấn Độ ngày nay.

Vé vào cửa tham dự Lễ hội là $6. Trẻ em 12 tuổi trở xuống được vào miễn phí. Lệ phí cho các buổi toạ đàm là $10 mỗi buổi, $15 hai buổi và $20 cho ba hoặc bốn buổi mỗi ngày. Giá vé mỗi chuyến tham quan ngôi đền là $5. Khách được tham dự triển lãm tranh ảnh và vườn hoa miễn phí. Toàn bộ tiền thu được sẽ dành để hỗ trợ cho cơ sở này. Trung tâm thiền của Hội Phật giáo Tây Tạng toạ lạc tại mảnh đất yên tĩnh, cách Melbourne CBD chỉ 30 phút đi đường, tại số 1425 Mickleham Rd, Yuroke, Melways 385 J8 (đi từ hướng Cookes Rd). Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả có thể gọi theo số 9333 1770 hoặc truy cập vào trang web: www.tibetanbuddhistsociety.org

Trung tâm thiền của Hội Phật giáo Tây Tạng

Trung tâm thiền của Hội Phật giáo Tây toạ lạc trên một khu đất hoa lệ ở rìa phí bắc Melbourne. Ngôi đền truyền thống của người Tây Tạng, một trong rất ít ngôi đền thuộc kiểu này ở bán cầu Nam, được xây dựng và hoàn thiện năm 2000. Ngày 23/5/2002, Đức Giáo hoàng Dalai Lama đã ban phúc cho ngôi đền, xem đây là nơi dành riêng cho việc nghiên cứu và thực hành giáo lý, tâm lý Phật giáo Tây Tạng.

Vị đại sư và học giả nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng, đại sư Geshe Acharya Thubten Loden, năm nay 87 tuổi, đã thành lập Hội Phật giáo Tây Tạng ở Úc vào năm 1979. Đến nay, tổ chức này đã quyên góp được hơn $1 triệu cho các sự nghiệp trong và ngoài nước, gần đây nhất là khoản tiền $40,000 cho Chiến dịch từ thiện cho nạn nhân của trận cháy rừng lịch sử ‘Victorian Black Saturday Bushfire Appeal’, hơn $12,000 cho nạn nhân của trận hạn hán năm 2002, được gửi đến Hội chữ thập đỏ Úc…

Tìm hiểu về Phật giáo và phương pháp ngồi thiền

Tổ chức Phật giáo Tây Tạng hỗ trợ hoạt động học tập và thực hành đạo Phật thông qua chương trình tổ chức các lớp học hàng tuần, phát hành sách. Học sinh mới có thể bắt đầu với khoá học Nhập môn thiền định và tâm lý Phật giáo, dựa trên các bài viết giới thiệu về Bản chất của con đường dẫn tới Thời đại khai sáng và Thiền định trên con đường dẫn tới Thời đại khai sáng do đại sư Geshe Loden biên soạn. Khoá học này được tổ chức vào  buổi chiều các ngày Chủ nhật, từ 1.30pm đến 3pm, bao gồm các buổi toạ đàm, hướng dẫn thiền định và chào đạo. Các buổi học mới sẽ bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 7/3 tới đây.

Những người đã có kiến thức cơ bản về Phật giáo hoặc đã hoàn thành khoá học nhập môn sẽ tham dự các lớp học về Con đường dẫn tới Thời đại khai sáng vào buổi chiều các ngày Chủ nhật, từ 4pm đến 5.30pm, và các lớp về Trí tuệ Thời đại khai sáng và triết lý lần lượt vào các ngày thứ Hai và thứ Ba, từ 7.30pm. Các lớp học nâng cao được tổ chức vào buổi tối các ngày thứ Tư và thảo luận nhóm vào buổi tối các ngày thứ Bảy. Để biết thêm chi tiết, độc giả có thể gọi theo số 9333 1770 hoặc truy cập vào trang web: www.tibetanbuddhistsociety.org.

Ngày mở cửa Vườn hồng

Vào hai ngày cuối tuần, 20-21 tháng Ba này, Hội Phật giáo Tây Tạng sẽ mở cửa vườn hồng rộng rãi và yên tĩnh của trung tâm cho dân chúng đến thưởng ngoạn. Những người đến ngắm cảnh còn có cơ hội dự buổi thiền định thư giãn tại đền truyền thống của người Tây Tạng. Để biết thêm chi tiết, độc giả có thể gọi theo số 9333 1770 hoặc truy cập vào trang web: www.tibetanbuddhistsociety.org.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale