Đã sang thu rồi, người cũ cũng đã có người yêu!
Chúng tôi, đã ở bên nhau 1 thời gian rất dài mà không phải để làm người yêu của nhau mà là 2 người bạn là mối quan hệ không tên không tình bạn cũng chẳng phải tình yêu, trong thế giới này rồi ai cũng có những mối quan hệ y như tôi nhưng cảm xúc của mỗi người thì lại rất riêng... Rồi đến một ngày chúng tôi đồng ý ở bên nhau, khoảng thời gian ấy trôi dần, nhanh dân bản thân tôi thích tự do còn cậu thì thích ở bên trân trọng từng chút cảm xúc, có những lúc tôi đã nghĩ chỉ ở bên cậu mãi thôi!
Đã 6 tháng chúng tôi không còn gặp lại không còn nhắn tin, số điện thoại của cậu vẫn nằm trong danh sách bỏ qua, tôi đã từng vẫn lặng lẽ vào tin nhắn chờ và tự hỏi suốt 1 thời gian dài, cậu đã đủ mạnh mẽ quên tôi rồi phải không?Và câu trả lời là tấm hình của cậu và người mới! Bởi vì tôi qua tự tin và cho mình là tất cả!
Hóa ra những ngày tháng ấy đã đi qua mà tôi không kịp kéo lại, bây giờ chỉ còn là một khoảng chơi vơi với những giai điệu thân quen...
Tôi từng nghe, từng đọc về những lời giải thích lời khuyên về tình yêu, âu cũng là cái duyên mà trời định, hết duyên rồi tự đi không ai níu kéo được ai cả có người nợ nhau tới 7-8 năm rồi tự buông chẳng ai níu kéo ai được huống chi tôi và cậu chỉ là những người qua đường, mượn bờ vai, mượn thời gian của nhau rồi rời đi....
Phải rồi, tôi vẫn đang còn buồn, buồn vì những thứ đã cũ, buồn về những thứ không còn là của mình nữa, thật ra điều ấy chẳng để con người ta bận tâm nhưng chính vì họ đã từng đặt niềm tin quá nhiều cho đến lúc rời bỏ họ vẫn không tin rằng họ thay đổi nhanh tới vậy....
Rồi em lại tìm được người mới trân trọng con người em hơn anh. Chắc chắn thế!
Article sourced from GUU.
Original source can be found here: https://guu.vn/myguu/minle/da-sang-thu-roi-nguoi-cu-cung-da-co-nguoi-yeu-qZRLKTljYnNMc.html