Cường quốc “loại” Nga khỏi G-8, “ông Putin không hề tiếc nuối”
Các đối tác của Nga trong G-8 đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp trong định dạng của G-7 thay vì hội nghị thượng đỉnh G-8 dự kiến cho mùa hè tại Sochi (Nga).
Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thông Pháp Francois Hollande tại một cuộc họp nhóm G-8 năm 2013 (ảnh: AFP).
Theo VietnamPlus, trong cuộc phỏng vấn với báo Sự thật Thanh niên (Nga), ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, nói rằng ông Vladimir Putin sẽ không hề tiếc nuối việc các đối tác trong nhóm G-8 loại Nga ra khỏi nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Còn theo bản tin ngày 16/3, Tiếng nói nước Nga đưa tin do tình hình ở Ukraine, các đối tác của Nga trong G-8 đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp trong định dạng của G-7 thay vì hội nghị thượng đỉnh dự kiến cho mùa hè tại Sochi (Nga).
Theo tạp chí Spiegel, các nhà chức trách Anh đã đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở London và các nước thành viên khác của câu lạc bộ chấp nhận đề xuất.
Trước đó, trong một thông điệp chung, 7 nước Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ thuộc nhóm G-8 phê phán lập trường của Nga về Ukraine, tuyên bố họ đình chỉ việc tham gia chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ở Sochi.
"Chúng tôi lưu ý rằng hành động của Nga ở Ukraine trái ngược với các nguyên tắc và giá trị làm cơ sở cho chức năng của G-7 và G-8. Trong tương quan đó, chúng tôi quyết định tạm ngừng tham gia các hoạt động để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào tháng Sáu tại Sochi, chừng nào tình hình chưa cho phép nhóm G-8 tiến hành cuộc thảo luận có ý nghĩa", tuyên bố do Nhà Trắng công bố tại Washington hôm 3/3.
Một ngày sau đó, trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 4/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang chuẩn bị cho hội nghị G-8 ở Sochi, "chúng tôi sẵn sàng tiếp đón các đồng nghiệp. Nhưng nếu họ không muốn đến thì thôi cũng chẳng cần".