Ngày 18/3, TAND TP HCM xét xử lưu động đã tuyên phạt Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) 14 năm tù về tội Giết người.
|
|
|
Tuấn khóc và liên tục ngoái lại phía sau nhìn con khi nghe tuyên án. Ảnh: Hải Duyên. |
Khai với toà, Tuấn cho biết kết hôn với chị Phương năm 2009 ở Quảng Ngãi và có 2 con. Cuối năm 2012, Tuấn đưa vợ con từ quê vào TP HCM sinh sống. Trong thời gian này giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn vì Tuấn nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Buồn chuyện gia đình, chị Phương bỏ đi phụ bán quán cơm và ngủ lại quán nhiều ngày không về nhà.
Thấy vợ bỏ đi, Tuấn càng nổi cơn ghen tức. Sáng 2/12/2012, anh ta hẹn chị Phương đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn. Một lúc sau cả hai đến thuê phòng nghỉ trên đường 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, để tiếp tục nói chuyện. Trong lúc chị Phương lên phòng nghỉ thì Tuấn đi mua cháo cho cậu con trai nhỏ đang gửi ở nhà bà nội gần đấy. Trên đường quay lại, Tuấn nảy sinh ý định giết vợ nên mua dao giấu trong người.
Sau một hồi vợ chồng đôi co, Tuấn bất ngờ rút dao đâm chị Phương nhiều nhát. Anh ta cũng kề dao vào ngực mình rồi lao vào tường để tự sát. Thấy chị Phương kêu cứu, Tuấn quay lại đâm thêm nhiều nhát vào hông, đùi vợ rồi tự đâm vào ngực 2 nhát. Cả hai được phát hiện đưa đi cấp cứu. Chị Phương mang thương tật 73%.
Ngày xảy ra án mạng chị Phương đang mang thai đứa con thứ 3. Chị may mắn thoát chết nhưng em bé chưa kịp chào đời đã thiệt mạng vì những nhát đâm của Tuấn. Ngoài yêu cần bồi thường số tiền hơn 50 triệu đồng, chị Phương cũng xin tòa cho ly hôn vì tình cảm vợ chồng đã hết.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất