Hàng trăm khách từ làng lân cận cũng tới tham dự đám cưới tập thể vừa rồi tại làng Wadia, cách Palanpur, thủ phủ của bang Gujarat khoảng 115 cây số về hướng Tây. Trong 21 cặp có 8 cặp cưới và 13 cặp khác đính hôn.
Ông Vijay Bhatt, một nhân viên phát triển của huyện Banaskantha, nơi ngôi làng Wadia trực thuộc, cho hay: “Mại dâm là hoạt động truyền thống mà cộng đồng người Saraniya trong làng Wadia lựa chọn từ rất lâu rồi, và họ cho đó là chuyện bình thường.
Đám cưới tập thể ở làng Wadia, Ấn Độ
Họ không nghĩ là họ đang làm điều gì sai. Bằng việc cưới và đính hôn, các cô gái sẽ bỏ được tục lệ này. Khi một cô gái đã cưới hoặc đính hôn thì sẽ không dính dáng đến mại dâm nữa”.
Đàn ông của tộc người Saraniya, khoảng 50.000 người, từng phục vụ chiến tranh trước khi Ấn Độ giành độc lập khỏi Anh năm 1947. Họ thường mài sắc kiếm và các dụng cụ phục vụ chiến tranh. Còn những người phụ nữ của tộc người này thì giải khuây cho nam giới ở Gujarat và các bang lân cận. Họ hát, múa và bán dâm.
Anh Ramesh Saraniya, người có chị và cháu là cô dâu trong lễ cưới tập thể, cho hay: “Chúng tôi đang cố gắng bỏ tục lệ này. Điều đó sẽ tốt hơn cho xã hội”.
Các nhà hoạt động xã hội ở Ấn Độ đã tài trợ 11.500 bảng Anh cho hoạt động này, và nhấn mạnh rằng cần có nhiều biện pháp hơn nữa để các cô gái không trở thành gái bán dâm. Một trong những biện pháp đó là dạy cho các cô gái ở làng Wadia làm nương rẫy, nuôi trồng. Điều này sẽ giúp các cô không bị cuốn vào vòng xoáy mại dâm. Chẳng cô gái nào muốn lựa chọn con đường mại dâm cả.
Hoàng Phi (Theo Zingme)