Cưới chồng khờ nhưng tôi luôn được hạnh phúc
Anh khờ khạo là vậy, nhưng tình yêu anh dành cho vợ chẳng ai là không biết ở khu phố này. (ảnh minh họa)
Từ trước tới nay anh luôn tự hào về vợ giỏi giang, xinh đẹp, khéo léo của mình. Đi đâu anh cũng hãnh diện với bạn bè và ca ngợi hết lời về vợ. Điểm này thì chẳng phải anh nói quá lên mà thực tế mọi người xung quanh cũng công nhận vợ anh giỏi thật. Họ bảo anh may mắn khi lấy được cô vợ như thế, không biết anh phải tu mấy kiếp mới được, anh chỉ nhoẻn miệng cười và cảm ơn.
Đúng là “thế gian được vợ hỏng chồng”, cầu này áp dụng với vợ chồng anh không lệch tẹo nào. Chị vợ thì giỏi giang, thông minh, khôn khéo là thế mà anh ngược lại với vợ. Anh thật thà, khờ khạo, vụng về… nhưng chỉ được cái tốt bụng và yêu vợ thì không ai bằng.
Mọi người cũng thắc mắc hỏi chị, tại sao tài giỏi như chị lại chọn người như anh để lấy làm chồng. Chị chỉ cười hiền bảo “chắc là do duyên số đưa đẩy chị đến với anh và do anh tốt với chị quá chị không thể nào không yêu lại anh được”. Vợ chồng chị cứ thế vui vẻ, hòa thuận bên nhau khiến hàng xóm láng giềng phát ghen tỵ vì anh chị quá hạnh phúc, chẳng bao giờ nghe tiếng vợ chồng chị lớn tiếng với nhau.
Lần chị đẻ đứa con gái đầu tiên, anh chăm chị từng ly từng tý một, chẳng để chị động tay vào bất cứ việc gì. Tôi còn nhớ lần sang chơi với chị khi chị mới sinh cháu được ba hôm, anh làm tôi buồn cười và ngưỡng mộ đến phát thèm một ông chồng như anh. Anh đúng là một người vụng về hết chỗ nói.
Khi anh xuống bếp hì hục nấu cho chị nồi cháo, bê lên cho vợ thì mùi ớt nồng lên kinh khủng, mà chẳng hiểu vì sao anh lại đi cho ớt vào cháo nữa hay ai xui dại anh trong khi vợ anh vừa mới đẻ xong phải kiêng. Thế là anh hỏi tôi bà đẻ phải ăn những gì có chất, nấu như thế nào để anh đi mua đồ nấu lại cho vợ anh. Rồi anh lại vội vã chạy đi mua đồ về nấu lại nồi cháo cho vợ. Còn chị vợ thì chỉ phì cười với sự hậu đậu, vụng về của chồng và ngăn anh để lát bà ngoại sang nấu cho nhưng anh không chịu.
Anh chăm bẫm hai mẹ con chị hết chỗ nói. Sáng nào anh cũng vội vã dậy thật sớm ra chợ mua đồ ăn cho vợ, chả biết vợ ăn gì anh hôm nao cũng mua một đống đồ về để vợ muốn ăn gì thì chọn. Đến việc bế con anh cũng vụng về không biết bế làm sao cho đứa trẻ nằm yên trong lòng mình mà tã của nó anh làm rơi hết xuống đất. Nhiều khi vợ chẳng dám cho anh bế nhiều sợ làm ngã cháu.
Anh khờ khạo là vậy, nhưng tình yêu anh dành cho vợ chẳng ai là không biết ở khu phố này. Đến bây giờ khi con cái lớn hết anh vẫn chăm sóc vợ con như ngày mới yêu. Tới nhà anh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của mọi người trong nhà.
Chị vợ thì luôn bảo tôi “lấy chồng đừng kén người tài giỏi, giàu có, khôn khéo làm gì. Cứ lấy anh nào như anh nhà chị ấy khờ khạo, hiền lành một chút nhưng người ta yêu thương mình thật lòng, luôn nghĩ tới vợ con và không bao giờ xem thường vợ con cô à” Nghĩ lại lời chị nói mới thấy thấm thía làm sao.
Cứ chọn đi chọn lại người phải đạt tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ, nhưng cuối cùng lấy về lại chẳng thương yêu nhau, tôn trọng nhau thậm chí còn ngoại tình thì chỉ khổ mình thôi. Thế nên các bạn trẻ à, đừng có đặt ra tiêu chuẩn chọn chồng cho mình làm gì, cứ người nào yêu thương, trân trọng các bạn thì lấy. Đừng vì mấy tiêu chuẩn đó mà giết chết hạnh phúc đời mình.