Cuộc sống nơi tiền tuyến chống IS của các chiến binh nước ngoài
Macer Gifford dùng điện thoại ghi lại cuộc sống tại căn cứ cách thành lũy của Nhà nước Hồi giáo (IS) khoảng 400 m.
|
|
|
Macer Gifford, chiến binh 28 tuổi đến từ thành phố Oxford, Anh đang sát cánh cùng người Kurd ở Syria chống lại IS. Ảnh: Sky News. |
Chiến binh Macer Gifford, đang sát cánh cùng Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd ở Syria chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS), gửi cho hãng Sky News hai video ghi lại cuộc sống ở nơi chiến tuyến.
Video của Macer Gifford cho thấy mối nguy hiểm luôn rình lập bất cứ lúc nào và vùng đất bị tàn phá sau những cuộc nã đạn pháo. Gifford từ bỏ công việc ở Anh để tới Trung Đông gia nhập lực lượng người Kurd hồi tháng 12 năm ngoái. Video của chàng trai 28 tuổi được quay bằng điện thoại.
Các lực lượng người Kurd đang chiến đấu chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo IS tại nhiều khu vực ở Iraq và Syria. IS xuất hiện khiến cuộc sống của người Kurd không còn yên bình như trước. Nhóm phiến quân cực đoan này đã chiếm giữ một dải lãnh thổ rộng lớn khi cố gắng thiết lập nhà nước Hồi giáo mới.
Trong phần bình luận của mình, Gifford miêu tả khu căn cứ có thành lũy kiên cố bao quanh của anh chỉ cách đồn lũy IS ở phía bắc Syria khoảng 400 m. Gifford không thể đi lòng vòng vì sợ bị bắn tỉa.
Khi camera quay tới khu vực trung tâm, Gifford nói: "Tôi sẽ băng qua chỗ này nhưng thực tế là tôi không thể chạy qua khoảng trống đó được. Như tôi đã nói, nơi đây cách IS khoảng 400 m và lời hăm dọa của các tay súng bắn tỉa luôn thường trực".
Theo Gifford, chỉ mới hôm qua thôi, một nữ thành viên thuộc YPG mang trà cho các chiến binh ở mặt trận bị trúng đạn vào đầu.
"Rất may cô ấy không chết và được đưa tới bệnh viện nhưng việc này cho thấy ngay cả khi bạn cẩn thận thì nơi đây vẫn rất nguy hiểm", Gifford kể.
Trong video thứ hai, Macer đưa người xem đi tham quan vội vã căn cứ. Gifford phải vừa đi vừa chạy để tránh loạt đạn súng cối. Gifford còn quay hố cá nhân nơi anh nằm ngủ cùng một đường ống ngầm khác mà chiến binh này nhận xét là "thoải mái hơn" lều lán có mái che.
Ngoài ra, Gifford cũng khoe bộ sưu tập vũ khí, trong đó có súng máy hạng nặng, súng trường tự động và súng phóng lựu phản lực. Trong túi của Gifford có cả kem đánh răng, bàn chải, bộ sạc năng lượng mặt trời, vài chiếc quần lót, hai quả lựu đạn và 200 viên đạn.
Phía xa, khói bốc lên sau cuộc không kích của liên quân vào một vị trí của IS, khiến các phiến quân "im bặt kể từ đó".
Gifford trước đó nói rằng anh hy vọng sự có mặt của mình sẽ cho các chiến binh người Kurd thấy họ không bị quên lãng.
"Tôi tin vào sự tự do. Tôi tin vào dân chủ. Tôi sẵn sàng dùng cả mạng sống của mình để chiến đấu ở tiền tuyến này", Gifford chia sẻ.
Theo vnexpress
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.