Trong thời gian làm việc ở Hồng Kông, nhà nhiếp ảnh người Mỹ Sam Gellman đã tới Triều Tiên du lịch. Ở đây, ông đã ghi lại được những hình ảnh đời thường sống động của người dân tại đất nước bí ẩn này.

Vì có ít sự tiếp xúc với bên ngoài, nhiều người Triều Tiên sợ người nước ngoài. Gellman cũng cho biết, giá trị lớn nhất của chuyến du lịch mà ông thực hiện chính là giúp những người dân ông gặp trở nên cởi mở hơn.

Sam Gellman đã tới một số vùng không được nổi tiếng lắm ở Triều Tiên, những nơi mà khách du lịch thông thường chưa có cơ hội khám phá.

Đó là vào năm 2011, khi Gellman có cơ hội tới Triều Tiên qua một tour du lịch do một công ty ở Bắc Kinh tổ chức. Trong chuyến đi, ông đã tách khỏi đoàn và bắt đầu hành trình khám phá Triều Tiên của mình.

Trong khi ở lại quốc gia cô lập này, ông đã được mở rộng tầm mắt bởi chính những người Triều Tiên. Họ đã trở thành hướng dẫn viên du lịch cho ông, một người Mỹ - quốc gia mà nhân dân Triều Tiên ghét cay ghét đắng. Và ông đã thấy họ sống tốt như thế nào bất chấp cuộc sống hẵng còn khó khăn.

Có một điều quan trọng mà ông nhận ra, đó là bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ giữa Mỹ và Triều Tiên, người dân giữa hai quốc gia không có nhiều khác biệt. “Với tôi, tôi thực sự bị hấp dẫn bởi thực tế là người dân nơi đây rất giống với chúng ta”, Gellman nói trên chương trình phát thanh The World (Thế giới).

Ảnh chụp một số học sinh đi học về trong chuyến tham quan Triều Tiên của Sam Gellman. Ông cho biết người hướng dẫn viên cùng tham gia với ông trong suốt chuyến đi và ban đầu tỏ ra lo lắng khi ông chụp ảnh.

Đây là một trong hai trạm tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng mà Gellman được phép chụp ảnh.

Một người cha đang chụp lại hình ảnh người con đang vui chơi trong công viên. Theo Gellman, những người có điện thoại di động ở Triều Tiên chỉ có thể gọi trong nước chứ không thể gọi ra nước ngoài.

Gellman cho biết, hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành tràn ngập mọi ngóc ngách ở Triều Tiên. Trong ảnh này, hình ảnh của ông được treo trang trọng trước tòa nhà bên kia sông.

Ở Triều Tiên, Kim Nhật Thành là một vị thần. Hầu hết các nhà hàng và các chương trình tivi đều nói về công lao của ông đối với Triều Tiên trong lịch sử.

Hình ảnh về cuộc sống hàng ngày ở Triều Tiên khá giống với các quốc gia khác ở châu Á. Trong công viên, người dân Triều Tiên chơi cầu lông và thưởng thức kem.

Đây là một khu chung cư cao cấp ở Bình Nhưỡng.

Hình ảnh được ghi lại trong một lễ hội địa phương ở Triều Tiên. Gellman cho biết ông rất thích thú với những chuyến tham quan như thế này bởi ông có thể ghi lại hình ảnh người dân địa phương đang vui chơi giải trí và thể hiện tâm trạng bản thân tốt nhất.

Một nhóm phụ nữ đang mặc quần áo truyền thống Triều Tiền.

Gellman cho biết những người chụp ảnh ở Triều Tiên phải cẩn thận. Các hướng dẫn viên đặc biệt cảnh báo sự thận trọng về bất cứ điều gì có thể làm cho Triều Tiên trông xấu đi.

Lễ hội Arirang ở Triều Tiên.

Trong lễ hội này, một loạt các bài biểu diễn, diễu hành diễn ra tại sân vận động Rungnado ở Bình Nhưỡng kể về nguồn gốc của Triều Tiên.

Nhiều người tham gia thực hiện các chương trình đồng diễn phức tạp.

Khoảng 30.000 thiếu nhi ngồi trên khán đài thực hiện các màn xếp biểu tượng chuyển động khổng lồ.

Sự phối hợp xếp biểu tượng trên khán đài và màn đồng diễn ở dưới sân rất ăn khớp. Gellman cho biết các thiếu niên thay đổi các khung bìa xếp biểu tượng chính xác đến từng giây.

"Từ khi trẻ em lên năm tuổi, người dân Triều Tiên đã được lựa chọn để chuyên biểu diễn như vậy. Trong nhiều trường hợp, đây chính là nghề nuôi sống họ cho đến khi nghỉ hưu”, Gellman chia sẻ trên trang MyModernMet.

Người dân đang theo dõi một trong những môn thể thao được yêu thích nhất ở Triều Tiên – môn TaeKwonDo.

Những binh lính này dành phần lớn ngày của họ diễu hành và hát bài hát chống Mỹ và chống Nhật.

Một góc trưng bày các bức tranh cổ động ở Triều Tiên. Bức tranh bên phải là một bản đồ ghi lại lịch trình đi lại của Cố lãnh đạo Kim Jong Il chỉ vài tháng trước khi ông qua đời.

Trẻ em Triều Tiên trong lứa tuổi từ 9 đến 11 được lựa chọn để trở thành một phần của Đội Thiếu niên Tiền phong, bước đầu chuẩn bị cho việc gia nhập đảng Cộng sản.

Người lính này vừa hoàn thành một chuyến công tác khắp các vùng biên giới Triều Tiên và đưa ra nhiều báo cáo chống Mỹ. Tuy nhiên, anh tỏ ra thân thiện khi Gellman đề nghị chụp hình. Gellman nói rằng điều đó giúp ông nhận ra rằng "những người này chỉ là những người làm công việc mà họ được giao phó..."

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne