Thất bại 0-2 trên sân của Monchengladbach hồi cuối tuần qua, không những đã chấm dứt thành tích bất bại của Dortmund ở Bundesliga, mà nó còn là một hồi chuông báo động dành cho Juergen Klopp và các học trò.

Sự báo động ấy là dành cho phong độ tệ hại của Dortmund trên sân khách, điều hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn siêu đẳng của CLB này tại Signal Iduna Park (vẫn đang toàn thắng).
Nỗi lo nhìn từ Borussia Park
Trận thua tại Borussia Park đã là trận đấu thứ 4 liên tiếp, Dortmund không biết đến mùi chiến thắng trên sân khách. Thành tích tệ hại này là minh chứng cho thấy, rõ ràng Dortmund đang có vấn đề mỗi khi phải rời xa thánh địa của mình. Cho dù họ đã mở màn Bundesliga mùa này bằng một trận đấu tưng bừng trên sân khách (hạ Augsburg 4-0).

Thày trò Klopp vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đưa Dortmund trở thành 1 ông lớn thực sự.

HLV Klopp cần phải tranh thủ quãng thời gian quý báu này, khi các ĐTQG tập trung, để giúp đội bóng của mình tìm lại niềm cảm hứng chiến thắng bên ngoài Signal Iduna Park. Bởi sắp tới Dortmund sẽ phải đối mặt với 2 chuyến làm khách ẩn chứa nhiều bất trắc liên tiếp. Ngay sau khi các giải đấu cấp CLB trở lại, Dortmund sẽ có trận đấu với Hannover trên sân nhà ở vòng 9 Bundesliga. Tiếp đó, đoàn quân của HLV Klopp sẽ phải hành quân đến Emirates để chạm trán Arsenal ở Champions League, trước khi trở về vùng Ruhr, nhưng lại để đá trận derby trên sân của Schalke.
Chẳng cần phải bàn cãi, đây đều là 2 trận đấu vô cùng quan trọng đối với Dortmund, đặc biệt là cuộc đọ sức với Arsenal. Kết quả trận thư hùng ở London sẽ mang tính chất sống còn với chiếc vé đi tiếp của Dortmund ở Champions League. Nhất là khi, đội bóng Đức đã tạm thời chịu thất thế trước một đối thủ trực tiếp khác là Napoli. Chỉ có điều, với màn trình diễn nghèo nàn ở Borussia Park thì các CĐV của CLB áo vàng - đen càng có lí do để mà lo lắng vì sự hai mặt của đội nhà.
Người khổng lồ không dại chợ
Thực tế, không phải cho đến bây giờ, các học trò của Juergen Klopp mới mắc phải căn bệnh "khôn nhà, dại chợ". Cho dù đã có sự trưởng thành rõ rệt qua từng mùa giải, nhưng nếu chỉ tính riêng kết quả những trận đấu sân khách ở Champions League thì thành tích của Dortmund thực sự là rất tệ.
Có một con số thống kế khá khó tin là dưới triều đại của Klopp, Dortmund mới chỉ có 1 trận thắng duy nhất trên sân khách ở Champions League. Đó là chiến thắng 4-1 trên sân của Ajax ở vòng bảng mùa giải năm ngoái, còn lại đội bóng này chỉ hòa và thua (tất nhiên là thua nhiều hơn). Hành trình thần tiên của Dortmund ở mùa giải năm ngoái (vào tận đến Chung kết) cũng chủ yếu đến từ những kết quả khả quan tại Signal Iduna Park. Còn trên sân khách, các học trò của Klopp dù đá hay đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ hòa (ngoại trừ trận đấu với Ajax nêu trên).
Thế nên, việc bóng ma sân khách liên tục trở lại ám ảnh Dortmund trong giai đoạn vừa qua, càng phơi bày một sự thật: Juergen Klopp vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu muốn đưa đội nhà trở thành một thế lực nữa đại diện cho Bundesliga (bên cạnh Bayern Munich). Một đội bóng lớn không thể chỉ thành công trên sân nhà, mà cũng cần biết cách duy trì sức mạnh ấy trên sân khách. Và chỉ khi làm được điều đó, thì Dortmund mới thực sự là một gã khổng lồ của bóng đá Châu Âu, đúng như biệt danh của họ!

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm