Cuộc đua Capocannoniere: Thêm gia vị cho cuộc chiến của người Argentina
Khi vòng 29 Serie A kết thúc, cũng là lúc Carlos Tevez tiếp tục khẳng định mình là chân sút số 1 ở thời điểm hiện tại của mảnh đất hình chiếc ủng. Tiền đạo người Argentina đã ghi thêm một bàn nữa trong chiến thắng của Juventus trước Empoli để nâng tổng số bàn thắng ở mùa giải năm nay của mình lên con số 17. “El Apache” đang độc chiếm ngôi vị dẫn đầu cuộc đua Capocannoniere nhưng không có nghĩa phía sau anh không có đối thủ.
|
|
Việc Juve quá mạnh ở Serie A đã mang đến cho Tevez rất nhiều lợi thế so với các đối thủ khi cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến những bàn thắng đều như vắt chanh của anh. Tevez luôn tự tạo ra cơ hội cho mình, anh hoạt động không biết mệt mỏi với một nguồn thể lực gần như vô tận dù đã bước sang tuổi 31. Thời gian gần đây, khi đứng trước những tình huống sút phạt thì “El Apache” cũng đã thực hiện công việc được giao một cách hoàn hảo.
Nếu như trong trận đấu với Roma tại Olimpico vòng 25 là một đường cong siêu phẩm được vẽ nên từ cái chân phải kỳ diệu của anh bên ngoài vòng cấm thì ngày thứ 7 vừa qua, Tevez đã tung một cú sút sấm sét từ quả phạt gián tiếp trong vòng cấm làm cháy lưới Empoli. Rõ ràng Tevez đang trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Anh vẫn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Capocannoniere năm nay.
Vòng 29, không chỉ Tevez nổ súng mà ngôi sao số 1 của AC Milan: Jeremy Menez cũng đã tạo ra một tuyệt phẩm từ pha solo ngoạn mục của mình. Tiền đạo người Pháp đã cướp bóng từ gần vạch nửa sân và bứt tốc như một vận động viên điền kinh khoảng gần 40m để dễ dàng hạ gục thủ thành Sorentino của Palermo sau khi cho 3 hậu vệ áo Hồng hít khói.
Bàn thắng của Menez gợi nhớ đến pha làm bàn của Kaka vào lưới Manchester United vào năm 2007 – Mùa giải mà AC Milan đã vô địch Champions League bằng đôi chân của huyền thoại người Brazil.
Với bàn thắng đem về chiến thắng 2 – 1 quý giá cho Milan ở Sicilia, Menez đã nâng số lần lập công cho Rossoneri mùa giải năm nay lên con số 16 và chỉ kém người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Carlos Tevez đúng 1 bàn. Hi vọng dành lấy danh hiệu Capocannoniere với Menez vẫn là rất sáng sủa bởi gần như mọi đường bóng của Milan dưới thời Inzaghi đều tập trung cho anh.
Trong loạt trận diễn ra vào ngày thứ 7, tiền đạo ghi dấu ấn đậm nét nhất không phải là một cái tên chơi cho những đội bóng hàng đầu mà đó là một Luca Toni của Hellas Verona.
Toni năm nay 37 tuổi nhưng vẫn là đầu tàu dẫn dắt Verona trong cuộc chiến trụ hạng mùa bóng này. Verona đã hòa Cesena với tỉ số 3 – 3 sau khi đã dẫn trước đến 3 – 0 trong đó có một cú đúp của cựu tiền đạo Fiorentina.
2 bàn thắng ghi được trong trận đấu này giúp tiền đạo kỳ cựu này vươn lên đứng thứ 3 trong danh sách những chân sút hàng đầu Serie A. Anh có cùng 15 bàn như Mauro Icardi của Inter và chỉ kém người đang dẫn đầu Carlos Tevez đúng 2 bàn thắng.
|
|
Nếu vẫn giữ được sự nhạy cảm, nhiệt huyết và quyết tâm như thời điểm hiện tại thì danh hiệu Capocannoniere lần thứ 2 trong sự nghiệp vẫn còn nằm trong tầm tay của Luca Toni.
Vòng đấu này, chân sút chủ lực của Inter là Mauro Icardi không thi đấu nên anh không có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn của mình.
Như vậy, so với 4 cái tên đứng đầu tiên trong danh sách vua phá lưới Serie A ở vài vòng đấu trước thì sau vòng 29 đã có một sự xáo trộn đáng kể. 2 chân sút người Argentina khác là Gonzalo Higuain và Paulo Dybala đã bị bỏ lại phía sau khi họ mới chỉ có mỗi người 13 bàn thắng.
Trong top 4 đã có sự xuất hiện của 2 cái tên mới là Menez và Toni. Họ sẽ là những gia vị tươi mới và làm hấp dẫn thêm cuộc đua Capocannoniere vốn nhàm chán với 4 chân sút Argentina là Tevez, Higuain, Icardi và Dybala cùng đồng hành từ đầu giải tới giờ.
Serie A 99% đã xác định được ngôi vô địch thuộc về Juve nhưng ở cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới, mọi chuyện vẫn còn đang rất căng thẳng và hấp dẫn. Những bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra và biết đâu sau vòng 30, những Menez, Icardi hay thậm chí là cả Toni có thể bứt lên để giành lấy ngôi đầu mà Tevez đang sở hữu.
Theo tinthethao