Thấy cụ ông 87 tuổi không may bị ngã vật giữa đường, đám đông đi qua vẫn bàng quan, không một ai đến đỡ cụ dậy.
Cụ Vương Văn Hi kể lại câu chuyện cho phóng viên
Vụ việc gây phẫn nộ này xảy ra cách đây vài ngày tại khu Tân Bắc Bộ, Trùng Khánh, Trung Quốc. Cụ ông Vương Văn Hi, 87 tuổi, hôm đó đang đi bỗng nhiên bị ngã trên đường. Vì sức yếu nên cụ không thể tự mình dậy được.
Cụ Hi kể lại: “Đang đi, bỗng nhiên tôi thấy chân tay bủn rủn và ngã xuống, chân tay lúc này không thể cử động được”.
Sự việc diễn ra vào lúc 4 giờ 50 phút chiều, là giờ tan tầm nên có rất nhiều người qua lại. Những người nhìn thấy cụ ông bị ngã đều dừng lại để nhìn nhưng không ai đến giúp.
Cụ Hi kể: "Lúc ấy tôi nghĩ, không có ai đến giúp thì mình sẽ tự đứng dậy, nhưng dù cố gắng tôi cũng không dậy được”.
Sau đó, những người sống cùng khu với cụ cũng đi ngang qua. Có người chỉ liếc nhìn rồi đi, có người đến hỏi vài câu rồi đi, có người vừa nhìn thấy thì vội vàng tránh xa.
Trong vài phút, có đến 45 người qua lại nhưng không một ai đến đỡ ông lão. Cuối cùng một người phụ nữ tỏ ra ngập ngừng rồi chạy đi tìm nhân viên bảo vệ khu vực đang ở gần đó. Cùng lúc, một nhân viên bảo vệ khác đi tuần tra qua, nhìn thấy nên đến giúp. Cuối cùng hai người bảo vệ dìu cụ ông về nhà.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet