Cụ ông chết ngạt vì lao vào đám cháy cứu tài sản
Khoảng 16h chiều 8/3, cụ Trần Văn Ổi (72 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang ngồi ăn mì tôm cùng vợ thì ngửi thấy mùi khét cùng tiếng nổ lẹt đẹt trên gác lửng.
|
Ngôi nhà nơi cụ Ổi gặp nạn được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Ảnh: Nguyễn Đông. |
"Ông ấy leo cầu thang lên xem, rồi cố lao vào đám lửa để cứu đồ vàng mã gia đình làm chưa kịp bán", vợ ông cụ kể. Thấy chồng mắc kẹt phía trên, cụ bà chạy ra đường tri hô cầu cứu.
Khói trong căn nhà lợp mái tôn bốc lên nghi ngút, trùm cả khu dân cư trong kiệt 193 đường Hà Khê. Hàng xóm hò nhau đến giúp dập lửa, gọi cảnh sát chữa cháy và xe cứu thương.
"Ngọn lửa bùng lên dữ quá, ông ấy phải chạy vào nhà vệ sinh phía sau tránh và bị chết do ngạt khói", ông Chín, một hàng xóm thuật lại. Khi cảnh sát cứu hỏa dập tắt ngọn lửa, thi thể cụ Ổi mới được tìm thấy.
|
Con hẻm nhà cụ Ổi bị cháy chỉ rộng hơn một mét, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Nguyễn Đông. |
Article sourced from VNEXPRESS.