Cao Vĩnh Lộc kể rằng, ngày 27 tháng 9 ông đã trượt tổng cộng 80 km. Hôm đó là ngày ông đi gặp mặt bạn bè tại nhà hàng Kim Ngưu ở Thành Đô. Ông đã trượt pa-tanh từ Song Lưu tới Thành Đô (Trung Quốc) để ăn tối và lại quay về trên đôi giày trượt. Trên đường về, một cư dân mạng có nickname “cơn gió nhẹ nhàng” đã bắt gặp hình ảnh ông đang trượt pa-tanh trên đường phố và đã ghi hình tung lên mạng. Đoạn băng khoảng 2 phút 52 giây về ông lão 70 trượt pa-tanh đẩy xe đạp đã nhanh chóng thu hút được hơn 130.000 lượt xem và gần 600 bình luận, Cao Vĩnh Lộc bỗng dưng trở thành “hoàng đế pa-tanh” cao tuổi nhất. “Cơn gió nhẹ nhàng” cho biết, hôm đó cô đã bắt gặp hình ảnh ông lão Cao Vĩnh Lộc chân đi giày trượt , tay đẩy xe đạp trên phố. Ông ấy không hề đạp xe mà nhờ vào sức trượt để đẩy chiếc xe đạp đi, cô cho rằng chiếc xe chỉ là công cụ ông mang theo để đồ mà thôi.

Cao Vĩnh Lộc vẫn không hề hay biết về sự “nổi tiếng” của mình trên mạng. Hằng ngày, ông vẫn trượt pa-tanh, đẩy xe đạp đi chợ mua thức ăn. Mặc dù chợ chỉ có cách nhà 2km nhưng ngày nào ông cũng trượt pa-tanh tới chợ. Dần dần người bán hàng ở chợ đều đã quen mặt ông. Ông cho hay, trượt pa-tanh là một cách để rèn luyện thân thể. Trượt pa-tanh 3 năm giúp ông tiêu hao mỡ bụng do uống nhiều bia, cơ bắp cũng trở nên săn chắc hơn rất nhiều.

Thực ra, ông mới học trượt pa-tanh được khoảng 3 năm, trình độ trượt cũng chưa cao. Trước sự phản đối của mọi thành viên trong gia đình, ông đã quyết tâm ngày nào cũng trượt vài cây số. Ông cho biết, một ngày không trượt pa-tanh khiến ông cảm thấy không thoải mái, trượt về thấy cảm giác khoan khoái hơn.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm