Trước đó, bà cụ quyết không chịu xuống vì nói rằng đó là nhà mình.

Bà cụ quyết không rời khỏi 'ngôi nhà' trên cây.

Những người đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện ra một bà cụ sống trên ngọn cây. Người phụ nữ này đặt một tấm liếp đan bằng tre trên các nhánh cây. Trong "nhà", người ta còn thấy cả đồ nấu ăn.

Ngoài ra, để trang trí cho "tổ ấm" thêm màu sắc, bà cụ giăng những miếng vải xanh đỏ khắp cành cây.

Để thuyết phục bà ta xuống đất, các nhân viên cứu hộ đã phải đặt một tấm nệm dưới gốc cây.

Tuy nhiên sau ba giờ thuyết phục không thành, một số nhân viên đã leo lên cây và cưỡng chế cụ bà xuống. Sau đó, bà này được đưa về đồn cảnh sát.

Theo Metro, ở Trung Quốc có nhiều người giống như bà cụ trên.

Năm 2010, người đàn ông 43 tuổi tên Du cũng đã dựng nhà tạm ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Được đưa xuống đấy, Du kiếm sống bằng nghề nhặt chai, lọ.

Tiến Huy(Theo Ngoisao)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bardo Le Noureddine Lawyers Vùng: Springvale. Phone: 8658 5830
Xem thêm

Văn phòng luật sư chuyên về luật di trú, thương mại, hình sự, luật gia đình và thừa kế