Cô bé cho biết mình bị một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi tiếp cận ngay bên ngoài trường Mount Ridley College vào khoảng 3.20pm. Người đàn ông này nói với cô bé rằng cha của em nhờ ông ta đến đón. Biết rằng cha mình không bao giờ nhờ người đến đón, cô bé đã cảnh giác và chạy xa khỏi người đàn ông này. Sau đó, do vẫn bị người đàn ông kia bám theo, cô bé đã chạy vào một khu vực đậu xe và nấp phía sau một cây cầu cho đến khi an toàn rồi mới quay trở lại trường học.
Tiết lộ với một tờ báo địa phương, cha của cô bé, ông Jason, cho biết ông rất lo lắng khi bọn trẻ không được an toàn khi đi bộ đến trường. Vẫn thấy hoang mang với vụ việc này, ông Jason cho biết sẽ không bao giờ để con gái đi bộ đến trường một mình nữa. Vụ việc đã được báo cáo với cảnh sát và vẫn đang được điều tra, làm rõ.