Sau khi nghe tin mẹ bị anh rể đánh đến mức phải nhập viện, Tâm tức giận về nhà nhặt một cây gỗ đi trả thù. Khi thấy anh rể đang ngồi nhậu, lập tức Tâm dùng cây gậy đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong sau đó vì chấn thương sọ não.

 

Bị cáo Lâm Thiện Tâm tại tòa

Theo như cáo trạng, anh An Quốc Kiệt và chị Lâm Ngọc Trân chung sống với nhau, có 3 con nhưng không đăng ký kết hôn. Tháng 7/2013, do anh Kiệt nghi ngờ chị Trân ngoại tình nên hai người đã xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Vào khoảng 12h đêm 21/7, sau khi uống rượu say, anh Kiệt đến nhà gia đình vợ dắt 3 đứa con đi. Đúng hôm đó, chị Trân làm công nhân trực ca đêm, nên không ở nhà. Lúc này ở nhà với 3 đứa trẻ chỉ có bà Thê - mẹ vợ Kiệt và người cháu của bà tên Chi. Anh Kiệt dắt các con đi nhưng bọn trẻ không chịu và ôm chân Chi khóc. Chi kêu các cháu đừng khóc nữa và lên gác ngủ. Thấy vậy, Kiệt lao vào nắm tóc rồi đánh chị Chi, mẹ vợ can ngăn thì Kiệt đánh luôn.

Kiệt lấy ghế sắt đánh cả 2 người gây chấn thương ở tay và đầu. Chi dùng tay đẩy Kiệt ra thì anh này cắn luôn vào tay. Mẹ vợ bỏ chạy ra ngoài, Kiệt chạy theo lấy ghế gỗ đánh tiếp. Nghe tri hô mọi người tới can ngăn thì Kiệt lấy xe bỏ đi.

Lúc này, Lâm Thiện Tâm là con trai bà Thê, em rể Kiệt đang ở khu vực phường 15, quận 8, nghe mẹ bị đánh nhập viện. Về nhà không thấy Kiệt đâu, Tâm nhặt một cây gỗ đi tìm.

Tâm đi tìm gặp Kiệt thì thấy anh rể đang ngồi nhậu bên lề đường, lập tức dùng cây gỗ đánh một phát vào đầu làm Kiệt ngã xuống đất, sau đó đánh tới tấp. Anh Kiệt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, đến sáng hôm sau thì trút hơi thở cuối cùng do chấn thương sọ não.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm