Theo tờ Herald số ra ngày 5/7, cậu sinh viên 18 tuổi đã mở một phiên bán đấu giá 5 bức ảnh khoả thân của mẹ cậu ta trên website Trade Me sau khi hai mẹ con có trận cãi vãi nhỏ xung quanh việc dọn dẹp gara xe hơi của gia đình và bán những thứ không cần thiết qua mạng Internet. Trang web Trade Me ngay ngày hôm sau đã hạ mục bán đấu giá kỳ quặc của cậu sinh viên có tên là Michael kia xuống. Sau đó, Michael lại tiếp tục quay trở lại Trade Me và rao bán một loạt bức ảnh khác của mẹ cậu, trong đó có một bức ảnh mẹ cậu đang mặc đồ lót.
Mẹ của Michael – bà Jennifer, 44 tuổi, cho biết bà “hơi bực mình” khi phát hiện ra bộ 5 bức ảnh khoả thân của mình được rao bán. "Nó thật là ngỗ ngược và hỗn láo,” bà Jennifer nói về cậu con trai của mình. Tuy nhiên, bà Jennifer lại cảm thấy khó chịu khi website Trade Me rút bộ ảnh thứ hai của mình. Theo bà Jennifer, bà đã đồng ý cho con trai bán bộ ảnh này và cho rằng chúng hoàn toàn là những bức ảnh nghệ thuật. Trong khi đó, đại diện của Trade Me - ông Jon Macdonald cho biết ông buộc phải hạ hai thông báo bán đấu giá này xuống vì đó là những bức ảnh “không thích hợp". "Chúng tôi thực sự không muốn trở thành nơi mà mọi người có thể đưa lên những bức ảnh của mẹ mình trong trang phục đồ lót".