Không rõ Arkady Abramovich, con trai của tỷ phú Roman Abramovich, có mê bóng đá đến đâu nhưng chàng thanh niên 19 tuổi này đang được ông bố chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên để anh có thể tiếp quản Chelsea trong một tương lai gần.

Năm 2013 này đánh dấu 10 năm Abramovich có mặt ở Stamford Bridge và phải thừa nhận, ít ai nghĩ rằng trong một thập kỷ qua, tỷ phú người Nga lại có thể giữ được tình yêu bóng đá lâu đến thế. Vậy mà cũng chỉ cần một trận đấu giữa M.U-Real Madrid tại Champions League, Abramovich đã thấy bóng đá có sức cuốn hút lạ kỳ.
Bóng đá đã giúp Abramovich trở nên nổi tiếng hơn, nhưng giàu có thì chắc chắn là không bởi số tiền ông đầu tư vào The Blues là tiền dầu mỏ, chứ không phải mấy khoản tiền thưởng, tiền bán áo...
Có thể vì muốn được nổi tiếng, tỷ phú người Nga mới gắn bó với Chelsea suốt 10 năm qua, kể cả trong giai đoạn kinh tế thế giới suy thoái từ năm 2008 và khiến ông mất gần một nửa số tài sản gần 20 chục tỷ USD của mình.

Roman Abramovich

Tuy vậy, khi đã có được mọi thứ trên sân cỏ, đặc biệt sau chiến tích ở Champions League vào tháng 5 năm ngoái, Abramovich bắt đầu cảm thấy rằng, bóng đá với ông thế là đủ. Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa ông sẽ bán Chelsea cho một đối tác khác hoặc để đổi lấy một hợp đồng làm ăn nào đó. Thay vào đấy, kế hoạch của Abramovich là trao The Blues vào tay cậu con trai cả Arkady.
Thực tế này thì đã được sắp đặt từ năm 2010 và khi đó, có tin đồn cho biết Arkady định mua lại FC Copenhagen của Đan Mạch. Vụ việc cuối cùng không đi đến đâu, trong đó có nhiều lý do dẫn đến thất bại của Arkady như cậu chưa có hiểu biết và kinh nghiệm gì về bóng đá.
Trên tất cả, năm 2010 vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng và quỹ đầu tư ARA Capital của Arkady làm ăn thua lỗ. Không có tiền, không có kinh nghiệm, Arkady quyết định rút lui thay vì mượn một khoản của ông bố giàu có để đầu tư.
Sau 3 năm, nhờ kinh tế toàn cầu phục hồi, ARA Capital đã có được số tài sản đáng kể. Mặc dù vậy, đây là kết quả của việc cậu quyết định đầu tư vào những mỏ dầu, chẳng hạn như cậu sở hữu 45% cổ phần của Zoltav Resources hay CenGeo Holdings và gần nhất là một mỏ dầu tại vùng Khanty-Mansiysk. Khoản đầu tư vào mỏ dầu có trữ lượng khoảng 100 triệu thủng là 46 triệu USD.
Với một thanh niên, kiếm được chừng đấy tiền trong một thời gian ngắn ít nhiều cho thấy anh ta không phải không biết đầu tư. Abramovich vì thế có lý do để tự hào về cậu con trai cả và tin tưởng rằng, ông hoàn toàn đúng khi quyết định trao Chelsea vào tay Arkady.
Cuộc chuyển giao này có lẽ chưa thể diễn ra trong một tương lai gần nhưng vấn đề chỉ là thời điểm chứ không phải là câu hỏi có hay không.
Dù sao thì Abramovich cha cũng đã có được tất cả trên sân cỏ, với mọi danh hiệu ở Anh và châu Âu, và giờ, ông muốn dành thời gian cho những dự án đầu tư mới cùng việc chăm sóc đứa con thứ hai sắp chào đời của ông với Dasha Zhukova.
Trên tất cả, như triết lý của tỷ phú người Nga thì bóng đá có thể không mang lại tiền bạc cho Arkady nhưng sẽ giúp cậu trở nên nổi tiếng hơn.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024