Con sông có hai dòng nước
Dòng sông lạ có hai dòng nước “hòa nhập không hòa tan“
Dòng sông lạ nằm cách thành phố nội địa của Manaus ở miền bắc Brazil khoảng 10 km, là nơi sông Rio Negro xanh đen chảy qua thành phố gặp gỡ với dòng sông Amazon đục ngầu phù sa nhưng nước của hai dòng sông không hề trộn lẫn vào nhau ngay lập tức.
Rio Negro là phụ lưu lớn nhất của sông Amazon và là dòng sông nước đen lớn nhất thế giới. Bản thân cái tên “Rio Negro” có nghĩa là “sông Đen”.
Màu đen đó là do sự góp mặt của các loại rau thối rữa ngấm vào nước khi sông chảy qua các khu rừng nhiệt đới và đầm lầy. Dòng sông nước đen thường có nồng độ axit cao và rất ít phù sa.
Trong khi đó, các dòng nước của Amazon lại có nhiều cát, bùn và nước sông có màu hơi nâu.
Do thành phần khác nhau, hai con sông có mật độ, tốc độ và nhiệt độ nước khác nhau nên rất khó trộn lẫn vào nhau.
Chính sự khác biệt đó đã tạo nên một kỳ tích thiên nhiên độc đáo. Ngày nay, có một số công ty cung cấp các tour du lịch bằng thuyền đến thẳng vị trí chính xác nơi hai con sông gặp nhau.