“Con ơi!...“

04:00' 04-11-2015
Cầm bức di chúc con trai trên tay, cả gia đình không cầm được nước mắt khi đọc những dòng chữ nhói lòng trong đó.


“Con ơi!...“

Nhà có đông anh em, lớn lên, cậu tạm biệt gia đình vào miền Tây đi làm ăn.Cậu làm việc trong hầm mỏ. Vì xa nên chỉ có dịp Tết cậu mới về nhà, mỗi tháng cậu đều gửi tiền về đều đều cho bố mẹ nuôi các em ăn học. Mọi việc có lẽ vẫn diễn ra bình thường như thế nếu không xảy ra vụ tai nạn hôm đó, hầm mỏ cậu làm bị sập, những công nhân trong đó, người thì chết, người thì bị thương nặng. Cậu được đội cứu hộ cứu ra trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù, cậu tỉnh lại được mấy hôm nhưng cuối cùng cậu vẫn không qua khỏi được.

Những dòng chữ trong bức di chúc khiến cả gia đình cậu nhói lòng

Trước lúc qua đời, cậu trao lại một bức di chúc cho một người bạn và nhờ khi cậu đi rồi thì trao lại cho bố mẹ cậu. Bức di chúc với nội dung như sau: “Bố, mẹ và hai em thân mến!  Khi mọi người nhận được bức thư này, chắc chắn con đã đi đến một nơi khác rồi. Bố mẹ đừng khóc, cũng đừng buồn, đặc biệt là mẹ càng không được khóc. Bệnh đau lưng của bố phải đi chữa trị đi ạ, còn bệnh của em gái nữa, bố mẹ đưa em đi chữa trị sớm nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy ạ. Bố mẹ cứ chờ đợi góp được tiền rồi mới đi khám bệnh thì đến khi nào mới góp đủ ạ. Nếu như cái chết của con đổi lại được sự khỏe mạnh cho mọi người, con thấy cũng đáng lắm ạ. Con xin lỗi vì không cho bố mẹ biết để vào tận nơi nhận xác con về nhưng vì bố mẹ đang bệnh tật nên con đành phải làm vậy, chắc hẳn cơ quan đã đưa con về với bố mẹ rồi đúng không ạ? Bố mẹ hãy hỏa táng con đi nhé, sau đó, rải tro cốt của con ở sông sau nhà, con muốn được tự do, rồi con còn về thăm nhà, thăm bố mẹ, thăm các em thường xuyên được. Số tiền mai táng cùng với tiền bồi thường của con, bố mẹ hãy dùng nó đi chữa bệnh đau lưng cho bố, bệnh của em gái, rồi còn nuôi cu Út ăn học nữa. Bố mẹ đừng để bệnh lâu quá, đến lúc nặng rồi khó mà cứu chữa được. Nhất là em gái, em tuổi còn nhỏ, bố mẹ đừng kéo dài mà tội nghiệp nó. Con xin lỗi vì đã không thể ở bên phụng dưỡng bố mẹ đến già nhưng con vẫn luôn ở bên dõi theo bố mẹ, dõi theo các em. Bố mẹ đừng lo con buồn nhé, ở nơi xa xôi đó, con vẫn sẽ sống vui vẻ như khi sống cùng gia đình mình vậy.

Còn nữa, mùa đông sắp đến rồi, bố mẹ hãy nhớ mặc ấm vào, đừng để bị cảm lạnh. Con xin lỗi vì không thể ở bên phụng dưỡng bố mẹ đến hết đời, ở nơi này, đứa con bất hiếu này xin cúi lạy bố mẹ. Con phải đi rồi, vĩnh biệt bố mẹ, bố mẹ và các em giữ gìn sức khỏe nhé! Con yêu mọi người!”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.