Không phải ngẫu nhiên mà xưa nay, hình ảnh Mưa và Tình yêu luôn gắn liền với nhau. Mưa là cơ hội để người ta gặp nhau, cùng trú mưa và yêu nhau. Sau cơn mưa, trời lại sáng, vì vậy, mưa còn có  nghĩa là kết thúc nỗi buồn và bắt đầu niềm vui… Đó là một trong hàng ngàn lý do khiến các nhà biên kịch Hàn Quốc muốn đưa cơn mưa vào những câu chuyện tình trong phim.

Nói đến mưa và tình yêu trong phim Hàn không thể không nhắc tới bộ phim The Classic với sự tham gia của Son Ye Jin, Jo Seung Woo và Jo In Sung đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với nhiều cảnh quay đẹp và lãng mạn. Đặc biệt, đó là những phân cảnh dưới mưa đầy cảm xúc của nữ chính Son Ye Jin – người vào vai cô gái hiện tại cũng như mẹ mình thời thiếu nữ. Ai đã từng xem phim chắc chắn không quên được cảnh cô gái trượt té trong mưa và chàng trai đã cõng cô suốt đoạn đường dài, cảnh trong ngày mưa mùa hạ trong lành thảnh thơi thời ký ức, cả hai trú mưa dưới một túp lều ven đường, nhẹ nhàng những cũng rất lãng mạn cũng như khi nhân vật Ji-hae phát hiện ra tình cảm thật của Sang-min rồi rạng rỡ chạy ào vào trong mưa, tay thì cầm ô mà không thèm mở ra che cũng khiến người xem cảm thấy vui lây. Và còn rất nhiều những cảnh đẹp dưới mưa nữa mà bạn không thể bỏ qua khi xem The Classic.

Cũng giống như The Classic và cái tên của mình, Love Rain là bộ phim tình cảm lãng mạn gắn liền với những cơn mưa và câu chuyện tình yêu ở hai giai đoạn khác nhau. Những năm 1970, một đôi tình nhân yêu nhau say đắm nhưng rồi phải chia lìa. Nhiều năm sau, cả hai đều có cuộc sống của riêng mình, con cái của họ lại gặp nhau, yêu nhau và nối tiếp câu chuyện dang dở trong quá khứ. Ở thập niên 70, cuộc hội ngộ định mệnh dưới mưa đã gắn kết đôi bạn cùng trường Seo In Ha (Jang Geun Suk) và Kim Yoon Hee (Yoona). Chàng trai đã chấp nhận để bản thân ướt nhẹp mưa chỉ để che ô cho cô gái mà anh thầm yêu. Trong khi đó, chuyện tình của những người con: Seo Jun (Jang Geun Suk) và Ha Na (Yoona) ở năm 2012 cũng chính thức bắt đầu sau một cơn mưa. Mặc dù diễn ra ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau nhưng hai cơn mưa đều mang ý nghĩa quan trọng. Bởi đó chính là cột mốc đánh dấu sự phát triển trong chuyện tình yêu của cả hai thế hệ. Cũng như The Classic, Love Rain để lại trong ký ức của người xem một dư âm nhẹ nhàng, những phút giây lãng mạn của một mối tình vượt thời gian.

Bộ phimNice Guycũng có một cảnh thú nhận lãng mạn trong mưa. Khi nhân vật Eun Gi nhận ra tình yêu của mình, cô đã chạy chân trần trong mưa lạnh đến nhà Maru để thổ lộ với anh với mong muốn được sống chung với anh mãi mãi:"Em chỉ mong mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, nói yêu anh và nghe anh nói yêu em, mơ cùng một giấc mơ, sinh con, nuôi dạy con và cùng già đi bên nhau". Cô ấy khóc và mưa cứ rơi liên tục. Dù bị đánh sưng mặt, nhưng Maru vẫn ôm Eun Gi trong lòng và tiếp nhận tình cảm của cô. Ngay cả chính Song Joong Ki cũng thừa nhận, khi quay cảnh phim, bản thân anh cũng đã cảm động trước tình cảm của Eun Gi. Qua phân cảnh này, khán giả mới cảm nhận được tình yêu của Eun Gi dành cho Maru lớn đến nhường nào. Tuy biết anh từng yêu Jae Hee và chỉ lợi dụng mình làm "con mồi" để trả thù tình cũ nhưng cô vẫn gạt đi mọi tự trọng, mọi căm hờn, vùng vẫy ra khỏi vòng vây kiểm soát của gia đình để chạy đến với tình yêu. Sau khoảnh khắc tỏ tình đầy cảm động, cuối cùng cô cũng nhận được tình yêu thực sự của Maru, được anh chăm sóc, quan tâm thực lòng.

Doctor stranger - bộ phim đã gây bão mùa hè 2014 cũng đem đến cho khán giả một cảnh hôn nồng cháy của hai nhân vật chính ngay từ tập đầu tiên. Vào một buổi tối trời mưa, nhân vật Jae Hee (Jin Sae Jeon) phát hiện mình nằm trong danh sách bị thanh trừng, khi biết tin, cô chạy tới chỗ Park Hoon (Lee Jong Suk) và vội vàng hôn anh khiến Park Hoon khá ngạc nhiên. Một lúc sau, binh lính tới bắt Jae Hee đi và Park Hoon không thể làm gì hơn. Cảnh hôn tạm biệt mãnh liệt và đau đớn đó gây ấn tượng mạnh với người xem. Nụ hôn sâu, chan chứa xúc cảm và nỗi lo sợ, tất cả hòa tan theo cơn mưa đang xối xả tuôn rơi. Hòa nhịp cùng bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm trong phim, khán giả cảm nhận được nỗi đau của nhân vật khi sắp phải xa rời nhau. Tình tiết trong tập 1 Doctor strangerdiễn ra khá nhanh và kịch tính. Bộ phim trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, người xem xuýt xoa cho tình yêu đẹp của Park Hoon - Jae Hee và tiếc nuối khi họ bị chia cắt.

Một phim truyền hình vừa kết thúc gần đây Hotel King cũng đã tận dụng những cảnh mưa để tạo hiệu ứng tình cảm vô cùng ấn tượng. Chuyện tình nhiều gian nan, trắc trở của cặp đôi nhân vật chính đã khiến nhiều khán giả phải "đau tim" khi theo dõi. Trong hai tập 25 và 26, Mo Ne (Lee Dae Hee) biết được sự thật mẹ đẻ của Jae Wan (Lee Dong Wook) là Baek Mi Yeon – người mà cô cho rằng đã giết chết cha mình. Vô cùng đau khổ và sợ hãi, cô đã giấu sự thật và muốn cùng Jae Wan bỏ đi thật xa, quên hết ân oán hận thù từ thế hệ trước. Thấy người yêu đau khổ, Jae Wan đã ôm và an ủi cô dưới cơn mưa, anh cõng cô đi dạo trên bãi biển. Hai tập phim này vừa khiến khán giả cảm động vì tình cảm mà hai nhân vật dành cho nhau, vừa đau xót cho số phận bi thương mà họ phải trải qua. Một điều thú vị mà đoàn làm phim tiết lộ đó là: Do quay phim vào mùa mưa bão nên đa số các phân cảnh dưới mưa đều là thật, không cần tạo mưa giả hay hiệu ứng máy tính. Dù vừa lạnh vừa ướt khiến đoàn phim gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Có nhiều cảnh mưa ấn tượng trong I miss you cả những lúc lãng mạn lẫn các cảnh u buồn. Bộ phim kể về mối tình đẹp nhưng trải qua không ít khổ đau của Han Jung Woo (Park Yoo Chun đóng) và Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye đảm nhiệm). Họ gặp gỡ và có tình cảm với nhau từ lúc 15 tuổi. Cả hai đều trải qua tuổi thơ không trọn vẹn. Lee Soo Yeon bị bạn học, hàng xóm... xa lánh vì cha là tội phạm giết người. Trong khi đó, Han Jung Woo dù sinh trưởng trong gia đình giàu có nhưng cha anh là kẻ chỉ biết có tiền, anh luôn sống trong cảm giác cô đơn. Một cơn mưa đã se duyên đưa hai con người trẻ tuổi ấy đến với nhau. 15 năm sau, trải qua quãng thời gian dài chia cắt, Jung Woo đã tìm thấy Soo Yeon - tình yêu đánh mất của mình khi nhìn thấy cô đứng trong mưa. Đi kèm với những cơn mưa tầm tã là giọt nước mắt khổ đau của nhân vật. Trong cơn mưa, họ đã khóc, đã cười, đã đau đớn và hạnh phúc./

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...