Chắc bạn đã đọc những lí do nên yêu một cô gái biết nấu ăn. Vậy đọc xong rồi bạn có thêm cái tiêu chuẩn “biết nấu ăn” vô list “Những phẩm chất của một bạn gái lí tưởng” hông vậy? Nếu có, thì chân thành cảm ơn, tôi đã thoát khỏi cái danh sách đó của bạn.

ảnh minh họa

Đừng ngạc nhiên khi thấy TEA vẫn đang dưới bếp, làm một vài món. Dù miệng thì luôn lải nhải: “Tôi không biết nấu ăn. Tôi không biết nấu ăn!!!”. Bởi dạng như TEA, không thể gọi là biết nấu ăn được. Việc làm vài ba món đó cũng chỉ có thể xem như nuông chiều cái bao tử của mình. Và hơn hết, là làm một thứ gì đó thú vị. Chứ còn mà nấu ăn theo kiểu như thế này trước, như thế kia sau… và nấu ăn đều đặn mỗi bữa thì TEA không làm được :v Bởi vì ba lí do (tạm thời) sau:
1. Nấu ăn phải theo bài bản. Tức là: bạn phải băm tỏi theo kiểu này, nhặt rau theo kiểu đó… thì nó mới đúng. Còn không làm theo như vậy, người ngoài nhìn vô sẽ nói: “Mày đang chơi đồ hàng àh?”. (Trả lời: thiệt sự là đang chơi, đang chơi mà!)
2. Nấu ăn 1 tiếng (và nhiều hơn thế nữa). Ăn 10 phút (với tốc độ của mình). Nấu ăn là sự xa xỉ thời giankinh khủng. Thời gian đó, có thể dùng làm việc khác. Chẳng hạn như… đi ra ngoài ăn và tám chuyện (một hình thức trao đổi thông tin).
3. Mùa đông không hợp với chuyện nấu ăn. Tại sao ư? Tại vì bao nhiêu dầu mỡ, nước lạnh, nước rửa, hóa chất từ đồ ăn thức uống, đồ lau, đồ chùi có thể thấm hết vô tay. Sau đó tróc ra từng mảng da giữa trời đông lạnh lẽo. Hãy thông cảm cho TEA, da TEA bình thường đã khô lắm rồi.

Gộp ba lí do đó lại, ta có: ngày nào cũng nấu ăn rất chán (chơi hoài dĩ nhiên chán), ngày nào cũng nấu ăn rất mất thời gian, cuối cùng ngày nào cũng nấu ăn sẽ tróc hết da tay.

 

Ủa nhưng mà, một cô gái không biết nấu ăn không phải là như người ta nói: “Đến hết bữa thậm chí còn chẳng biết đứng lên dọn bát” hay hỏi: “Nước mắm được làm từ gì hả chị?”. Không biết nấu ăn (như tui) vẫn biết mấy cái đó mà trời !!! Đừng đổ cái lỗi kiến thức đó cho chuyện không biết nấu ăn chứ? Hơn hết, một cô gái không biết nấu ăn vẫn cứ nữ tính ngời ngời mặc kệ “cô gái biết nấu ăn thực sự rất quyến rũ… uyển chuyển…” hay gì gì đi nữa.

Cô gái không biết nấu ăn vẫn luôn biết quí trọng thức ăn. Đơn giản là vì cô ấy không thể làm ra nó, mà thứ gì ngoài tầm với càng đáng quí chứ sao? Cô ấy vẫn giúp anh thấu hiểu tình yêu thương và sự vất vả của mẹ. Hãy thật quan tâm mẹ, vì mẹ hơn cô ấy rất nhiều, mẹ có thể vì anh nấu ăn mọi bữa, mẹ dọn mâm cơm chờ anh trở về. Đổi lại là cô ấy, cô ấy chưa làm được như vậy. Một cô gái không biết nấu ăn, vẫn sẽ là cho anh thấy sự tinh tế của ẩm thực; cho anh thêm trưởng thành, cho anh biết những thứ bla bla bụp bụp… Chỉ là bằng một phương thức khác, không phải nấu ăn mà thôi.

 

Thỉnh thoảng cô ấy vẫn sẽ xuống bếp, dù rằng kết quả có thể là thế này!

Và nếu như anh không cảm nhận được tình yêu của cô ấy, sự dịu dàng, sự cẩn trọng… chỉ vì cô ấy không nấu ăn cho anh thì đó là lỗi của anh, không phải của cô ấy! Bởi không nấu ăn nhưng cô ấy biết anh thích ăn gì, không thích ăn gì, biết nơi nào có thức ăn ngon, nơi nào anh thích đến. Cô ấy vẫn yêu anh như vậy. Chỉ là cô ấy không biết nấu ăn mà thôi!

 

Đúng là căn nhà nào cũng cần có bếp-lửa, để đi qua được trái tim một người đàn ông cũng chắc phải thông qua bao tử. Những cô gái không biết nấu ăn vẫn sẽ nuông chiều bao tử của anh, vẫn sẽ giữ cho nhà luôn ấm áp, nhưng sẽ bằng tình yêu chứ không phài bằng lửa bếp.

Vậy nên, dù vụng về, hậu đậu; dù chẳng nấu cho anh một bữa ra hồn, tụi này vẫn đáng yêu mà phải không anh?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm