Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 15 năm, cuộc sống bình yên với hai con, đủ cả nếp, cả tẻ. Năm nay chồng tôi bước sang tuổi 45, còn tôi vừa tròn 40 tuổi.

ảnh minh họa

Ngày trước, chuyện chăn gối của chúng tôi hoàn toàn bình thường, nhưng gần một năm nay, chồng tôi yếu hẳn, số lần gần gũi ngày càng ít đi. Chồng tôi thường cáo bận, cáo ốm để "tránh" vợ, hoặc nếu có quan hệ, anh rất ít khi thăng hoa. Điều trớ trêu là khi chồng "xuống dốc" thì trong tôi, nhu cầu được yêu ngày càng lớn và mãnh liệt.

Nói ra thật xấu hổ nhưng hầu như ngày nào tôi cũng có mong muốn được làm chuyện đó. Chồng đi vắng thì thôi chứ hễ thấy bóng dáng anh là trong tôi lại bừng bừng cảm giác gối chăn.

Các con tôi giờ đã lớn và ngủ riêng từ nhiều năm nay. Tôi đọc nhiều tài liệu và cố gắng vận dụng để làm sống dậy trong anh sự ham muốn. Cứ nghe ở đâu có thực phẩm hay thuố thang bổ dưỡng là tôi cất công tìm bằng được về cho chồng dùng. Tôi trang trí phòng ngủ của hai vợ chồng, ăn mặc gợi cảm nhưng những nỗ lực của tôi chẳng cải thiện được tình hình "băng giá". Anh vẫn được chăng hay chớ khi gần vợ.

Nhiều đêm trôi qua trong nỗi thất vọng ngày càng lớn của tôi. Chồng tôi giờ đã dọn ra phòng đọc sách để ngủ với lý do cần làm việc khuya. Lo sợ chồng có "người ngoài", tôi âm thầm theo dõi để rồi một lần kiểm tra điện thoại của chồng, tôi đọc được dòng tin anh nhắn cho cô em gái với nội dung anh thật sự sợ hãi nhu cầu sinh lý của tôi và muốn giải thoát cho cả hai vợ chồng bằng lá đơn ly hôn.

Tôi bàng hoàng và buồn vô cùng về chuyện này. Tôi cần anh, các con tôi cần bố và không lẽ hạnh phúc gia đình tôi bị đe dọa bởi nhu cầu bản năng của chính tôi. Không phải tôi có lối sống bệnh hoạn, thác loạn gì. Liệu có phải tôi đã mắc bệnh nghiện sex và cần phải đến gặp bác sĩ ?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bronwyn Halfpenny MP Vùng: Thomastown. Phone: 9401 2711
Xem thêm