Có nhất thiết khi yêu là phải “cho“?

19:35' 06-11-2015
Vì cũng sợ mất Kim nên khi mới yêu nhau được 1 tháng, thấy Kim “đòi” thì Vân cũng “cho” không do dự. Sau lần đấy, Vân thấy tình yêu của cả hai càng thêm nồng đượm. Kim cứ ở lại nhà Vân ăn ngủ, sinh hoạt đều đều.

 

“Cô nhầm à? Tôi dại gì lấy cái ngữ mới yêu 1 tháng đã “cho” như cô. Cô đừng mơ tưởng xa vời nữa“ (Ảnh minh họa)

Vân thấy Kim đèo một cô gái lạ, chân dài, mặt đẹp đi qua vèo vèo trước mặt cô mà tức anh ách. Dù sao cô cũng đang là người yêu của Kim, vậy mà lúc chiều Vân nhắn tin nhờ Kim qua đón đi lên bệnh viện khám thì Kim lại báo là “anh bận”. Nhưng rồi chính mắt Vân lại thấy Kim đèo gái đi ngoài đường. Vân gọi điện cho Kim, hỏi lý do tại sao anh lại đèo gái đi chơi trong khi người yêu nhăn nhó một mình trên bệnh viện thì Kim chỉ trả lời cộc lốc: “Anh có việc phải đèo cô ấy đi. Em thắc mắc làm gì”

Kim gặp và yêu Vân đã được 2 năm rồi. Vân cũng không còn trẻ, Kim thì mọi điều kiện đều tốt: công việc ổn định, nhà cửa cũng đã có. Thế mà đợi mãi, Kim chẳng mở miệng cầu hôn Vân gì cả. Cô cứ chờ đợi rồi tìm đủ mọi cách để gợi ý nhưng chẳng ăn thua.

Có đợt Vân mở bộ phim “Cô gái đi tìm tình yêu” rồi rủ Kim xem cùng. Đến đoạn cô gái một mình đáp máy bay sang Dublin để cầu hôn bạn trai lâu năm, Vân mới bóng gió: “Giá mà Việt Nam cũng có ngày này nhỉ, nếu mà thế thì em cầu hôn anh cho anh đỡ phải mở miệng”. Nghe vậy, Kim chỉ cười hề hề.

Thế mà đợi mãi, Kim chẳng mở miệng cầu hôn Vân gì cả. Cô cứ chờ đợi rồi tìm đủ mọi cách để gợi ý nhưng chẳng ăn thua (Ảnh minh họa)

Người ta bảo “đêm dài lắm mộng” cũng đúng thật. Việc Kim có bồ nhanh chóng đến tai Vân khiến cô chết sững. Không hiểu tại sao Kim lại có thể đối xử với Vân như thế trong khi hàng tuần, hàng tháng qua đã ở lại, ăn ngủ với Vân. Vì cũng sợ mất Kim nên khi mới yêu nhau được 1 tháng, thấy Kim “đòi” thì Vân cũng “cho” không do dự. Sau lần đấy, Vân thấy tình yêu của cả hai càng thêm nồng đượm. Kim cứ ở lại nhà Vân ăn ngủ, sinh hoạt đều đều.

Vân cũng xác định là sẽ lấy Kim nên một lòng một dạ phục vụ anh. Thế mà bây giờ, Kim lại yêu một cô gái khác. Không những thế, anh ta còn công khai mua nhà, sắm xe cho cô ta. Vân làm người yêu Kim 2 năm nhưng có được anh sắm cho cái gì đâu. Chưa bao giờ Vân thấy Kim chủ động bảo “anh mua cái này cho em nhé”.

Nghe bạn Kim kể lại thì cô gái kia là một người mẫu, giờ đã chuyển ra sống ở căn hộ ở ngoại ô mà Kim mua cho, tuần nào Kim cũng đến đó ăn ở. Hèn gì mấy bữa nay Vân không thấy Kim đến, hỏi thì anh bảo mình bận nhiều việc quá, không đến được.

Vân tìm ra số điện thoại của cô gái kia, định bụng hẹn gặp để nói chuyện một cách nghiêm túc. Một chiều nọ, cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, mới ngồi nói chuyện được 10 phút thì cô gái kia bỗng nhấc điện thoại lên gọi Kim đến, tôi quá bất ngờ vì chưa lường trước được sự việc này, quả thực, Vân chỉ muốn nói chuyện như hai người phụ nữ với nhau mà thôi. Chưa đầy 5 phút sau, Kim hộc tốc chạy đến, chưa kịp hỏi han gì, anh đã cho Vân một cái tát như trời giáng rồi chỉ vào mặt cô: “Cô cút khỏi đây ngay, đừng bao giờ làm những chuyện tương tự như thế này nữa”.

Vân điếng người. Cô không nghĩ đây là người mình đã yêu thương suốt 2 năm qua. Cô khóc không thành tiếng, miệng lắp bắp:

- Anh! Sao anh có thể đối xử như vậy với em? Anh có thấy cô gái nào phải làm cái việc hẹn bồ của người yêu ra nói chuyện như em chưa?

- Tôi không khiến cô nhé – Kim rít lên.

- Chúng ta đã yêu nhau 2 năm, anh cũng đã ăn ngủ với em bao nhiêu lần, thế sao chỉ cần không nói gì là anh có thể vứt bỏ em như vậy. Đáng ra chúng ta phải cưới nhau chứ?

- Cô nhầm à? Tôi dại gì lấy cái ngữ mới yêu 1 tháng đã “cho” như cô. Cô đừng mơ tưởng xa vời nữa.

Đến lúc này, Vân đã hiểu tất cả. Thì ra từ trước đến giờ Kim tỏ ra coi thường cô và chỉ xem cô như là một công cụ để mua vui mà thôi. Trong đầu Kim chưa hề có ý định sẽ cưới Vân làm vợ. Vậy mà cô cứ tưởng…

Vân rời khỏi quán cà phê trong bộ dạng thất thần. Cô yêu Kim nên mới hành động như vậy, nhưng với anh, hành động “cho” của cô lại chỉ khiến anh khinh bỉ mà thôi. Vân đã từng nghĩ rằng, những vấn đề ấy không quan trọng, quan trọng là cách cô đối xử với Kim như thế nào trong cuộc sống. Thế nhưng, giờ thì Vân biết mình đã nhầm.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot


Article sourced from VIETGIAITRI.