Cô dâu lội nước lũ tới ngang hông để vào lễ đường
Leian Lieza Galang và Gilbert Chico, đều hơn 30 tuổi, hôm nay tổ chức đám cưới tại nhà thờ Saint John the Baptist ở thị trấn Hagonoy, phía bắc thủ đô Manila. Mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của Philippines, trong đó có Hagonoy, suốt một tháng qua, khiến nhà thờ ngập trong nước.
Galang cầm bó hoa trắng và mặc váy cưới trễ vai, cẩn thận lội qua dòng nước lũ để tiến về lễ đường, nơi chú rể đang đứng chờ. Lễ cưới diễn ra ngắn gọn, linh mục tuyên bố họ chính thức thành vợ chồng.
Nhiếp ảnh gia đám cưới Mikko Rey Alfonso cho biết đây là lần đầu tiên anh chứng kiến đám cưới ngập nước tại giáo xứ này.
"Giáo xứ đã khuyên họ hoãn đám cưới do nước lũ từ thượng nguồn đang dâng cao. Nhưng họ quyết định vẫn tiến hành", Alfonso nói, cho biết nhà thờ đã bị ngập trong gần một tháng qua.
"Cô dâu chú rể đã kiên định như vậy nên chúng tôi cố gắng hết sức để biến hôm nay thành ngày đặc biệt đối với họ. Họ yêu nhau. Không gì có thể cản trở đám cưới của họ", Alfonso nói thêm.
Nước ngập đến ngang hông cô dâu do mưa lớn kéo dài trong khu vực. Ảnh: AFP
Alfonso cho hay cặp đôi đến nhà thờ bằng xe ba bánh có gầm được nâng cao. Để có thể di chuyển an toàn qua dòng nước lũ trong lễ đường, cô dâu phải sửa váy cưới để rút ngắn phần đuôi váy. Chưa đến 15 người tham dự hôn lễ. Những hàng ghế trống được trang trí bằng các bó hoa nhựa.
Mùa mưa năm nay mang theo lượng mưa lớn hơn bình thường, trút xuống 1/3 khu vực miền bắc của quần đảo Philippines, quốc gia có đa số người dân theo Công giáo, trong tháng 8. Các vụ sạt lở đất và lũ quét do mưa gây ra đã khiến 34 người thiệt mạng.
Leian Lieza Galang và Gilbert Chico cùng bố mẹ cô dâu (góc trái) trong lễ cưới. Ảnh: News5
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/co-dau-loi-nuoc-lu-toi-ngang-hong-de-vao-le-duong-5115654.html