Tối 1/2, Lydia đang đứng dưới biển chờ con sóng ở bãi biển Oreti, gần Invercargill (New Zealand) thì dẫm phải một thứ gì đó đang trườn tới. "Mới đầu, tôi không chắc nó là thứ gì. Tôi tưởng đó chỉ là một mảnh ván trôi. Rồi tôi dẫm phải nó một lần nữa và nhìn thấy khuôn mặt hãi hùng của em trai”, Lydia kể lại với tờ New Zealand Herald. "Tôi liền nhìn xuống bên cạnh mình và thấy một vật màu xám to tướng đang lướt đi trong nước”. Cho dù Lydia và em trai 10 tuổi Alex nhận ra được hình thù không lẫn vào đâu của hung thần biển cả nhưng cả hai chị em vẫn không dám tin vào mắt mình.
Thế rồi con cá mập bất thình lình lao tới và cắn phập vào hông Lydia. Sự việc đột ngột đến nỗi Lydia không kịp cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. "Sẵn tấm ván trượt trong tay, tôi nện liên tục vào đầu nó”, Lydia nói. May mắn thay, những đòn tấn công liên tiếp này khiến con cá mập chùn bước và bơi đi. Lydia và em trai ước lượng con cá mập dài khoảng 1,5m. Theo lời Lydia, cô nhớ đã từng có một vận động viên lướt sóng cũng thoát chết nhờ dùng ván trượt đánh con cá mập nên đã làm y vậy để cứu lấy mạng sống của chính mình.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.