Chỉ còn hai trận đấu nữa Steven Gerrard sẽ vĩnh viễn rời xa sân cỏ nước Anh. Một tượng đài lớn của Liverpool sắp dừng bước, dẫu đâu đó có những lời miệt thị hay dè bỉu về những khiếm khuyết để đời của Gerrard nhưng với tất cả những gì đã để lại trong suốt sự nghiệp cho The Kop, G8 xứng đáng được trân trọng.

Cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Chelsea ở vòng 36 của Gerrard không còn nhiều ý nghĩa với Liverpool khi gần như chắc chắn The Kop sẽ không thể đuổi kịp Manchester United để vào top 4. Nhưng cú đánh đầu ấy một lần nữa nói lên rằng, khát khao trong Gerrard là chưa bao giờ ngừng nghỉ dù chỉ còn một ngày khoác áo Liverpool.

Chỉ còn hai trận đấu nữa Steven Gerrard sẽ vĩnh viễn rời xa sân cỏ nước Anh. Ảnh: Internet.

Có một sự thật cay đắng là những người căm ghét Liverpool đều đem Steven Gerrard ra để trêu giỡn, đùa cợt bởi tiền vệ 35 tuổi chính là biểu tượng của The Kop. Người ta dè bỉu anh vì hai thứ, đầu tiên là không có chức vô địch Premier League nào trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao và thứ hai là cú vấp ngã để đời cũng trước chính Chelsea để tuột chức vô địch tưởng như đã ở rất gần The Kop mùa trước.

Loftus Cheek, cầu thủ trẻ được Mourinho tung vào thử lửa vài phút hay Bebe (bản hợp đồng thất bại của MU) đều có cho mình những chức vô địch Premier League thứ mà Steven Gerrard không có. Nhưng đến mai sau, liệu có còn ai nhớ đến họ? Còn với các Liverpundian làm sao và bao giờ mới có thể tìm ra được một Steven Gerrard thứ hai.

Mọi lời mời mọc và cám dỗ của Real Madrid hay Chelsea đối với Gerrard chỉ là cơn gió thoảng bay qua và chưa một lần rung động. Nếu ra đi, Premier League đối với Gerrard không quá xa tầm với như gắn bó với The Kop nhưng tiền vệ sinh năm 1980 coi tình cảm của mình với Liverpool nặng hơn những thứ xa hoa đó.

Jose Mourinho một huấn luyện viên nổi tiếng ngạo mạn và ít khi dành những lời tâng bốc cho đối thủ cũng phải thừa nhận rằng trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn khao khát sở hữu G8 dù là ở Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid nhưng không một lần Mourinho thỏa mãn khát khao ấy bởi tình yêu nồng cháy mà Gerrard dành cho Quỷ đỏ vùng Mersiseyde.

Với 119 bàn thắng và 502 lần ra sân cho Liverpool tại Premier League, Gerrard đã thực sự là tượng đài sống của sân Anfield. Và cũng với chừng đó thành tích, ngôi sao sinh năm 1980 này cũng được coi là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League cùng với Frank Lampard và Paul Scholes.

Tất cả những gì đã qua của Gerrard đã là quá khứ, suốt một đời cầu thủ có mấy ai hoàn hảo mà không có những nốt trầm. Dù ai có nghĩ như thế nào thì với các Liverpudlian, Gerrard vẫn mãi luôn có chỗ đứng trong tim họ và G8 nên tự hào và ngẩng cao đầu với tất cả những giọt mồ hôi và tinh túy anh dành hết trọn vẹn cho Liverpool.


Theo tinthethao

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

AUS Solar Energy Group Vùng: Mount Druitt. Phone: 0498 502 928
Xem thêm