Juventus đã chính thức nhận Scudetto mùa này, hai tấm vé dự Champions League còn lại cũng khó thoát khỏi tay Lazio và AS Roma. Thêm một mùa giải nữa, AC Milan cho các cổ động viên ngậm trái đắng. Họ thắng Roma bằng tỷ số 2-1. Nhưng giá như trận đấu nào Milan cũng vào sân với một tinh thần và phong độ như vậy.
|
|
Trước khi bước vào trận đấu, AC Milan đang trải qua chuỗi năm trận liên tiếp không thắng trong đó ba trận gần nhất đều thất bại. Trong khi AS Roma hành quân đến San Siro với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành ba điểm để bảo vệ vị trí số 2 đang bị Lazio phả hơi nóng dữ dội.
Không nhiều người, kể cả các Milanista tin vào một chiến thắng cho AC Milan bởi sự bạc nhược họ tạo ra trong thời gian gần đây đã làm vỡ vụn nhiều trái tim yêu mến đội bóng áo sọc đỏ đen. Nhưng đúng vào lúc không còn ai tin tưởng, AC Milan lại bùng nổ và chơi thứ bóng đá đẹp mắt hiếm thấy.
Ở AC Milan hiện tại, người ta hay nói đùa chỉ có hai người đá bóng thực sự là thủ thành Diego Lopez và tiền vệ phòng ngự Nigel de Jong. Đã thế, huấn luyện viên Filippo Inzaghi còn không có sự phục vụ của chân sút tốt nhất AC Milan thời điểm hiện tại Jeremy Menez khi gặp AS Roma. Mọi thứ đều chống lại đội bóng áo sọc đỏ đen. Nhưng có lẽ chính quá khứ hào hùng đã khiến ý thức của Milan trỗi dậy về 1 thời vang bóng.
Những Van Gilken, Keisuke Honda, Mattia Destro, Alex,… đã chơi 1 trận đấu hay nhất từ đầu mùa với những pha lên bóng và phối hợp cực kỳ thanh thoát. Không còn là một AC Milan nặng nề và bế tắc nữa, chính điều này khiến đoàn quân của Rudi Garcia gặp bất ngờ và “Bầy sói” phải nhận kết cục thảm hại.
Đã lâu lắm rồi Honda mới có 1 màn trình diễn đáng nhớ như vậy, cả hai bàn thắng mà Van Ginkel và Destro có được đều xuất phát từ đôi chân của cựu tiền vệ CSKA Moscow. Ngôi sao Nhật Bản đã khiến các Milanista phải trầm trồ và gợi nhớ lại hình bóng Kaka năm nào. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu chính là sự ghi nhận cho nỗ lực của tiền vệ 30 tuổi.
Trong một ngày những Alex, Gabriel Paletta, Luca Antonelli, Ignazio Abate đấu cực kỳ chắc chắn cộng với sự hỗ trợ đắc lực từ Nigel de Jong và Andrea Poli, thì những ngôi sao lợi hại bên phía đội khách như Miralem Pjanić, Gervinho hay Seydou Doumbia đều bất lực trong việc đập nhả tấn công và uy hiếp khung thành của Diego Lopez. Milan kém AS Roma về kiểm soát bóng và số lần sút bóng về phía khung thành, song lại ăn đứt đối thủ về tính hiệu quả.
Thời gian gần đây, nội bộ AC Milan liên tục xào xáo bởi các mâu thuẫn giữa huấn luyện Inzaghi và các học trò. Nhưng trong trận đấu này, tất cả đã nhìn cùng về một hướng và đánh tan mọi hoài nghi về việc các học trò của Inzaghi công khai bật thầy của mình. Một tín hiệu rất đáng mừng với các Milanista bởi họ đang sắp bước vào một cuộc cách mạng mới khi mùa hè này đội chủ sân San Siro sẽ đổi chủ.
Theo tinthethaoBạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale