David Ferrer đã bất ngờ phải nếm “trái đắng” ở trận chung kết Valencia mở rộng diễn ra tối 27/10.
Thực tế trước khi trận chung kết diễn ra, không ai nghi ngờ về khả năng tay vợt số 3 thế giới David Ferrer sẽ đăng quang tại Valencia năm nay. Bởi mới hôm trước, anh từng đè bẹp người đồng hương Nicolas Almagro ở trận bán kết. Thêm vào đó, các hạt giống hàng đầu tại giải đều bật bãi sớm, và đối thủ cuối cùng không ai xa lạ ngoài Mikhail Youzhny, người từng là “bại tướng” dưới tay Ferrer ở Rolland Garros 2012. Thế nhưng tay vợt 31 tuổi đã chơi một trận tệ nhất từ đầu giải và đánh mất luôn chức vô địch ngay tại sân nhà.
|
|
|
Youzhny lần đầu lên ngôi tại Valencia |
Ở set đấu đầu tiên, Ferrer nhanh chóng để mất break ở game thứ 4 và bị dẫn 1-3 rồi 1-4. Trong tình thế khó khăn, thay vì thể hiện bản lĩnh của một hạt giống hàng đầu, Ferrer lại thi đấu bạc nhược và để đối thủ giành thêm 1 break nữa, qua đó khép lại thất bại 3-6 trong set 1.
Tình hình diễn ra ở set 2 cũng không khả quan hơn cho tay vợt người Tây Ban Nha bởi anh chỉ tạo được đôi chút lợi thế với việc vươn lên dẫn trước 4-1 ở thời điểm đầu. Còn lại, anh để Youzhny làm chủ thế trận ở các game sau đó và có thêm 2 break nữa để kết thúc luôn trận đấu với tỉ số 7-5 sau 1 giờ 25 phút thi đấu.
Như vậy, với việc để thua Mikhail Youzhny, Ferrer đã nếm “trái đắng” thứ 2 trong vòng 2 tuần. Bởi trước đó anh đã bất ngờ gục ngã trước Grigor Dimitrov tại trận chung kết Stockholm. Đồng thời đánh mất luôn cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên 4 lần vô địch Valencia mở rộng.
Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng