Chú ngựa này thích ở trong nhà và ăn đồ ngọt, uống nước trái cây như người.

Cô Stephanie Arndt và chú ngựa.

Tại khu đô thị Holt, miền Bắc nước Đức, nơi cô Stephanie Arndt đang sinh sống thường xuyên xảy ra những trận bão lớn với gió và mưa rét. Trong những ngày thời tiết xấu vừa qua, cô Stephanie đã cho chú ngựa cưng tên là Nasar vào trong nhà để tránh bão.

Tuy nhiên, sau vài lần được ở trong nhà, Nasar có lẽ đã cảm nhận ở đây thoải mái hơn nhiều so với ở chuồng ngựa. Chính vì thế, Nasar dành hầu hết thời gian chơi trong nhà. Chú ngựa này bắt đầu ăn đồ ngọt, uống nước trái cây và còn thích thú dẫm chân lên những phím đàn của chủ nhân.

Cô Stephanie cho biết: “Nasar rất ghét gió và mưa”. Vì khá vất vả để lôi Nasar trở lại chuồng ngựa nên Stephanie đành cho nó ở trong nhà vào ban ngày. Tuy nhiên vào ban đêm, cô phải tìm mọi cách để chú ngựa ra khỏi nhà.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel