Trong bữa tiệc tại vườn nhà, chú chó xui xẻo Smokey vô tình bị chiếc dĩa cắm trúng đầu. Smokey kêu rú lên đau đớn và chạy thẳng vào khu rừng gần đó. Hai ngày sau, ông chủ Hughie Wagers mới tìm thấy chú đang nằm trên mặt đất. Theo Daily Mail, tại bệnh viện thú y ở London, các y tá bàng hoàng khi nhìn thấy chú chó với cái dĩa vẫn cắm trên đầu. Bác sĩ Keaton Smith, 40 tuổi lập tức chụp X quang cho Smokey và nhìn thấy đầu dĩa đâm sâu trong não. Bác sĩ đã cạo phần lông trên đầu chú và sau đó kéo chiếc dĩa ra. Tất cả chỉ mất 30 giây. Bác sĩ nói rằng, mắt của Smokey chỉ chuyển động lờ đờ nhưng sau đó lại hồi phục hoàn toàn. Keaton rất bất ngờ về sức sống thần kỳ của chú chihuahua. Ông chia sẻ: "Chú chó này thật kỳ diệu. Các dây thần kinh quanh mắt nó dường như vẫn còn chậm chạp, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ được hàn gắn nhanh chóng".