ảnh minh họa

Chẳng phải ông to bà lớn, chẳng phải quan chức cấp cao gì, cũng không có vai vế gì trong công ty mà từ ngày chuyển sang nơi làm việc mới, chồng liên tục nhận chỉ thị đi công tác.

Chồng nói, đó là lệnh của cấp trên, và do tính chất công việc nên phải đi công tác các tỉnh triền miên. Ban đầu nghĩ thương chồng nên tôi lo lắm, mỗi lần chồng đi, tôi chuẩn bị bao nhiêu là thứ, từ A tới Z để chồng không phải vất vả gì. Vì đi xa nên tôi còn lo chuẩn bị cả thuốc men để đề phòng chồng có ăn uống gì đau bụng còn uống.

Người vợ nào cũng vậy, tôi không kể công gì cả, chỉ là lo lắng cho chồng thôi. Nhiều khi tôi hỏi, đi công tác như vậy anh có được trợ cấp gì không thì chồng nói là không. Bảo là đi theo công việc, mình làm tốt thì sau này sẽ được thưởng thôi, còn tiền ăn, tiền ở mình phải tự túc. Tôi bức xúc vì chuyện đó, nói công ty anh vô lý, vì ai lại đi công tác mà không được gì, lại còn phải mất thêm tiền. Nhưng đúng thật là, lần nào đi về anh cũng bảo tiêu hết mấy triệu, không còn cả tiền tiêu xài. Nghĩ vậy, tôi mường tượng ra một khoản thưởng kếch xù khi anh hoàn thành công việc tốt.

Vậy mà, khi công việc xong xuôi, khi hết quý, tôi hỏi tiền thưởng thì anh lại nói không có. Tôi hơi ngạc nhiên vì thời nay, chẳng có công ty nào như vậy và chẳng có người nhân viên nào chịu lặng câm khi sếp không cho một xu mà vẫn chịu khó đi công tác.

Tôi thật sự thất vọng về anh, người đàn ông tôi đã lấy làm chồng. (Ảnh minh họa)

Lấy làm lạ, tôi gọi điện cho một chị ở cơ quan anh, chị tôi quen trong lần đi liên hoan cùng phòng anh. Và thật bàng hoàng, chị cho biết, công ty không hề cử anh đi công tác. Tất cả những chuyến đi xa đó, nếu có, thì là do anh tự nhận. Chị vì thấy tôi khổ tâm nên đã tiết lộ cùng tôi rằng, anh đang có tình cảm với một cô bé vào thực tập ở công ty chị.

Đau khổ và hoài nghi, tôi lén theo dõi những cử chỉ, hành động, thái độ của anh mà làm như không hay biết gì. Tôi vẫn ân cần chăm sóc, tỏ ra tin tưởng anh. Và rồi, một ngày, tôi phát hiện ra anh và cô gái kia đích thị là đi công tác với nhau trong chuyến đi Nghệ An. Tôi lén ra tận ga tàu, bắt gặp anh và người đó đợi nhau ở ga. Tôi bực tức, xông tận tới, tát anh một cái như trời giáng, mắt tôi trừng trừng nhìn anh, đó là cái nhìn cảnh cáo, thông báo cho anh rằng tôi đã biết mọi chuyện. Tôi hận anh, người chồng mà tôi thương yêu, chăm lo hết lòng. Vậy mà anh lại phản bội tôi, lừa dối tôi đi tơ tình với người khác. Anh còn giả đi công tác để họ được tự do bên nhau. Còn tôi, từ ngày làm vợ, anh chưa từng đưa tôi đi chơi xa. Tôi không đòi nhưng anh phải hiểu, vì tôi sợ tốn kém nên không dám mở lời chứ.

Tôi thật sự thất vọng về anh, người đàn ông tôi đã lấy làm chồng. Giờ thì tôi buồn lắm, chẳng thiết tha gì nữa, tôi chỉ muốn ly hôn cho rồi. Nghĩ tới cảnh anh ân ái với cô ta rồi lại ngọt nhạt với tôi mà tôi phát sợ. Tôi phải làm sao bây giờ?

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Robot Building Supplies Vùng: Notting Hill. Phone: 9538 1700
Xem thêm

chuyên các mặt hàng, mefal roof Sheefs 0.47, ms flat bar 6m, falvinised sleeper channel