Đó là câu chồng mới nói với tôi sau 4 năm hôn nhân. Rơi nước mắt ngồi trước gương, tôi thấy bản thân sao khờ dại quá. Suốt thời gian qua tôi cứ sống mù quáng không mục đích, để rồi giờ rơi vào tình cảnh cay đắng thế này.

Giá như tôi nhận ra 2 bài học này sớm thì có lẽ tôi đã không rơi vào cảnh ngộ này rồi, nhưng trên đời làm gì bán thuốc hối hận đâu.

1. Kết hôn phụ nữ đừng từ bỏ công việc, cuộc sống riêng vì gia đình

Gia đình chồng tôi thuộc dạng có điều kiện, bố mẹ anh có công ty riêng nho nhỏ, nói chung là có khả năng làm kinh tế. Lúc mới cưới, mẹ chồng hỏi tôi lương tháng bao nhiêu. Biết mức lương của tôi 8 triệu mỗi tháng, mẹ liền cười nói rằng số tiền này chẳng đủ để cả nhà đi ăn nhà hàng một bữa.

Rồi cả mẹ chồng và chồng đều khuyên tôi ở nhà chăm sóc sức khỏe thật tốt để chuẩn bị mang thai. Tôi cũng vâng dạ nghe theo, trở thành một người vợ hiền dâu đảm, thậm chí còn nghĩ rằng mình thật may mắn khi được gả vào một gia đình tốt như vậy. Sau đó, tôi hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh như ý nguyện.

Những tưởng cả đời này tôi sẽ được hưởng hạnh phúc như vậy, nhưng nào ngờ tiếng nói của tôi trong gia đình cũng mất dần theo ngày tháng. Mỗi lần tôi muốn góp ý, mẹ chồng và chồng đều gạt phắt đi: “Cô suốt ngày quanh quẩn ở nhà thì biết gì mà nói”.

Dần dần khoảng, cách giữa hai vợ chồng, giữa tôi và các thành viên khác trong gia đình ngày càng xa cách. Chúng tôi không có tiếng nói chung, không có chung để chuyện trò và tôi cảm thấy mình cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Rồi đến lúc ly hôn, chính vì không có công việc, không tạo ra thu nhập nên tôi rất bị động, đến quyền nuôi con cũng không dành được. Cũng chính vì ở nhà quá lâu, tôi bị choáng ngợp khi quay lại đoạn đường tìm việc, đi làm, cũng không thể theo kịp giới trẻ. Tôi cảm thấy mình bị tụt hậu quá nhiều…

2. Cần cù, tiết kiệm, chăm chỉ nhưng phải chăm sóc bản thân mình

Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ rằng khuôn mặt của phụ nữ chỉ là một vật trang trí, chồng yêu mình là vì thích con người nội hàm, đức tính của mình. Cũng có thể là do mọi thứ về tôi lúc đó đều ổn và không cần chăm sóc gì cả, chồng thì vẫn yêu thương mình.

Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng làm một người vợ hiền, dâu đảm bằng cách chi tiêu tiết kiệm, tất cả dành cho chồng con thay vì đắp lên người mình. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đi spa, viện thẩm mỹ lần nào.

Thế rồi chồng ngoại tình. Khi tôi hỏi anh nguyên do, anh đã quát: “Cô hãy soi gương nhìn lại mình đi!”.

Nhìn vào gương, tôi chợt nhận ra mình xuống sắc quá. Vì quá lo nghĩ cho chồng con mà tôi bỏ bê bản thân. Chính tôi đã tự biến làn da vốn đẹp mịn màng của mình thành một làn da khô ráp, vàng sậm, xuất hiện mụn, nám, nếp nhăn đến mức tôi nhìn còn chán chứ đừng nói đến chồng tôi.

Vậy nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng nên đầu tư cho bản thân, chăm chút cả vẻ bề ngoài lẫn nội hàm bên trong. Chỉ khi đầu tư vào bản thân, bạn mới không bao giờ lỗ. Có nhan sắc, có kiến thức và trí tuệ bạn mới có thể tự tin bước ra bên ngoài xã hội, tự tin khi đứng trước mặt chồng được.

Còn về công việc hay tài chính, nên nhớ rằng chỉ có dựa vào chính mình thì mới có thể được đảm bảo mãi mãi. Một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là làm việc chăm chỉ, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì tuyệt đối đừng bao giờ bỏ bê bản thân.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/chong-noi-soi-guong-nhin-lai-minh-di-ngam-ban-than-trong-guong-toi-nhan-ra-2-bai-hoc-lon-c391a562161.html