Chồng em có nhiều tật xấu, em bắt sửa bằng hết

02:16' 17-08-2015
Chồng em ở nhà rất được cưng chiều, việc nhà hầu như không bao giờ phải làm. Cưới em về xong em quán triệt luôn, em nấu cơm bữa nào thì chồng rửa bát bữa ấy.

Cưới em về xong em quán triệt luôn, em nấu cơm bữa nào thì chồng rửa bát bữa ấy (ảnh minh họa)

Em theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi đến nay đã gần 4 năm. Hạnh phúc có, đắng cay có nhưng em tự hào vì cuộc hôn nhân của chúng em đang đi theo chiều hướng tốt. Chưa đầy 3 tháng nữa con em chào đời, niềm vui sẽ càng được nhân lên gấp bội.

Chẳng dám giấu gì, em không phải kiểu con gái hiền lành, nhu mì gì cho cam. Hồi yêu nhau em từng khiến anh ấy điêu đứng nhiều phen vì những trận cãi vã và cả ghen tuông. Em nóng tính thật nhưng luôn biết điều gì là đúng, điều gì là sai, nếu mà em sai em sẵn sàng xin lỗi anh ấy. Có lẽ vì thế nên dù bị em “hành tỏi” nhiều, anh vẫn một lòng yêu và muốn cưới em.

Mẹ chồng thì không ưng em lắm. Bà thuộc tuýp người cũ nên muốn con dâu phải hiền lành, đoan trang. Ngay từ hôm ra mắt, nhìn thấy hình xăm ngôi sao ở cổ tay em, bà đã nhăn mày tỏ ý không hài lòng. Hồi chồng em xin cưới cũng đấu tranh dữ lắm, mẹ chồng tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thay đổi được quyết định của chồng em. Em thấy may vì gia đình em khá giả nên đặt cạnh gia đình anh ấy (nhà chồng em giàu) không bị chênh lệch. Nếu còn chênh lệch về xuất thân nữa thì không hiểu mẹ chồng sẽ ghét em đến mức nào.

Có mẹ chồng không ưa mình nên trước khi về làm dâu, em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Em không muốn chiến đấu với mẹ chồng vì như thế người khổ nhất chẳng ai khác là chồng em nhưng em cũng không thể chịu đựng nhún nhường được. Thế là em nghĩ ra một cách, đó là “dạy chồng”.

Chồng em ở nhà rất được cưng chiều, việc nhà hầu như không bao giờ phải làm. Cưới em về xong em quán triệt luôn, em nấu cơm bữa nào thì chồng rửa bát bữa ấy. Những ngày không có người giúp việc đến làm (nhà em thuê người 3 ngày/tuần) thì chúng em chia nhau dọn dẹp nhà cửa. Nói chung em bắt chồng em làm những thứ trước giờ mẹ chồng không nỡ bắt chồng làm.

Khỏi phải nói thời gian đầu bà khó chịu thế nào, xót con mà nhưng em mặc kệ, cứ bắt anh ấy phải làm. Bố chồng em thì tâm lý, liên tục nói đỡ cho em. Lại thêm cả họ hàng những hôm có việc thấy chồng em hăng hái hơn hẳn trước đây khen tấm tắc nên mẹ chồng cũng phải xuôi xuôi.

Chồng em có nhiều thói quen xấu, nhất là cái tật về đến nhà là chúi mặt chơi điện tử đến khuya, ăn uống thì thất thường, em bắt sửa cho bằng hết, không nghe lời là “cắt” khoản chăn gối. Anh ấy thì chẳng hiền đâu nhưng em thì đanh đá hơn nhiều nên vẫn phải khuất phục. Hai vợ chồng có những ngày cãi nhau to lắm nhưng cứ thấy em khóc rấm rứt với vùng vằng đòi xếp va li về nhà mẹ đẻ là chồng em phải xuôi ngay.

Kết quả sau 1 năm đầu lấy nhau, chồng em béo tốt hẳn ra (không “cò hương” như trước), lại đảm đang và biết quan tâm hơn nên mẹ chồng em vui lắm. Bà bắt đầu thay đổi cách nhìn về em. Có hôm em còn nghe lén được bà khen em với bố chồng nữa.


Chồng em có nhiều tật xấu, em bắt sửa bằng hết (ảnh minh họa)

Nhiều người hay hỏi em làm căng với chồng như thế liệu anh ấy có chán mà cặp bồ bên ngoài không. Em tự tin là không. Vì nói không phải khoe chứ từ ngày có em, không khí gia đình chồng khác hẳn. Tuy có lúc cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau thì còn hơn ngày trước, nhà có 3 người 3 việc khác nhau có hôm chẳng ai nói với ai câu nào. Chính chồng em nhiều lần phải cảm ơn em vì nhờ em mà anh ấy hiểu bố mẹ mình hơn.

Ngày biết em có tin vui, nhà chồng em như mở hội. Mẹ chồng bảo chờ đẻ rồi, con lớn một chút sẽ mua nhà riêng cho vợ chồng em sống thoải mái nhưng em từ chối, bảo rằng ở cùng bố mẹ như hiện tại là tốt lắm rồi. Sống cùng bố mẹ chồng, vừa có người đỡ đần con cái vừa giám sát hộ chồng những ngày sau sinh kém sắc, em dại gì mà chuyển ra ngoài chứ?

Thế đấy ạ, dạy chồng vừa khiến chồng tốt lên vừa giúp thu hẹp khoảng cách giữa mình và bố mẹ chồng. Một công đôi việc như thế chẳng dại gì không làm các mẹ ạ. Các mẹ nên bắt tay vào dạy chồng từ sớm nhất có thể vì thời điểm vợ chồng son là lúc chồng yêu thương, chiều chuộng vợ nhất. Chứ để đến lúc bầu bí rồi sinh nở mất dáng vóc rồi lúc đấy tiếng nói của mình không còn nhiều trọng lượng đâu.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm