Tôi kết hôn đã được 5 năm. Theo nhiều người, 5 năm đầu tiên sau khi cưới là khoảng thời gian rất dễ đổ vỡ. Không thể phủ nhận một điều, cặp vợ chồng nào cũng có lúc thế này thế kia.

Khi tôi yêu anh, bố mẹ tôi phản đối rất nhiều vì nhà anh ở xa. Tôi cùng anh vẫn cố gắng thuyết phục. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng đồng ý. Sau đám cưới, chúng tôi ở nhà riêng. Vì khó khăn mới đến được với nhau nên thời gian đầu cả hai đều rất trân trọng, vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, đến khi tôi có thai, anh trở nên xa lạ, lạnh nhạt bất thường với tôi. Tính tôi vốn hay cả nghĩ. Tôi u sầu suốt bao đêm chẳng thể nào ngủ được. Chồng tôi thấy tôi khó ngủ, cũng chỉ hỏi han dăm ba câu. Trước đó tôi không bao giờ động chạm vào điện thoại của chồng. Nhưng chẳng hiểu sao hôm đó, thấy điện thoại của anh để trên bàn, tôi tò mò cầm lên xem.

Tôi cẩn thận đọc từng tin nhắn, cả tin nhắn từ những số được lưu bằng tên con trai, tên đồng nghiệp của anh. Sau khi đọc loạt tin mang tính chất công việc, hỏi thăm của bạn bè, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy cái tin nhắn "bất thường". Thực ra là một chuỗi tin nhắn đáp qua đáp lại đầy tình cảm của chồng tôi và 1 số điện thoại lạ.

Thậm chí trong đó còn là những lời tán tỉnh, yêu đương đầy mật ngọt. Tên của chủ nhân số điện thoại chỉ được lưu bằng một dấu chấm. Vốn hoài nghi bao lâu, lại có bằng chứng xác thực như thế, tôi dám chắc rằng chồng đã phản bội.

Chồng đã phản bội khi tôi mang thai

Đọc xong tin nhắn, tôi để điện thoại của chồng tại chỗ cũ. Tôi không làm to chuyện mà định nhẹ nhàng nói chuyện với chồng với hy vọng anh nói rằng đó chỉ là những lời bông đùa. Thật không ngờ, chồng tôi thú nhận "yêu" người phụ nữ đó. Họ đã làm "chuyện ấy" trong thời gian đầu tôi mang thai. Nghe những lời anh nói mà tôi nghẹn đắng. Tôi mang thai đâu có sung sướng gì. Đứa bé là niềm vui, niềm hạnh phúc, là con anh cơ mà. Tôi sẽ sinh con cho anh vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy.

Kể từ hôm đó, tôi lạnh lùng, hờ hững và trở nên bất cần. Sau khi sinh con, tôi nghỉ 6 tháng rồi đi xin việc trở lại. Tôi được người em thân thiết của hai vợ chồng giới thiệu vào một công ty bất động sản mà cậu ấy đang làm. Đi làm, gặp gỡ nhiều người khiến tôi khuây khỏa hơn. Các câu chuyện vui đùa trong công ty cuối cùng cũng tựu chung về chủ đề "chuyện ấy". Không hiểu vì lẽ gì, mọi người gán ghép tôi với một anh cùng phòng. Thấy tôi phản ứng họ càng trêu nhiều hơn.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm

Article sourced from VIETGIAITRI.