Thật ra thì chẳng cần người ta nói, chính bản thân chị cũng có thể cảm nhận được điều ấy. Anh tốt với chị như thế nào, yêu thương chị như thế nào, chẳng lẽ chị còn không hiểu, không thấy.

Yêu nhau 3 năm, chung sống với nhau gần 1 năm trời, anh chưa hề nặng lời với chị một lần nào. Có thứ gì tốt nhất, anh cũng muốn dành hết cho chị. Bản thân chị, đối xử, chăm sóc cho anh tốt, chị thấy vẫn chưa đủ để nói lời yêu thương anh. Chị còn muốn sinh thêm cho anh những đứa con khỏe mạnh, bụ bẫm để anh biết chị yêu thương anh nhiều đến thế nào. Ấy nhưng…

Chị sốt ruột quá, chị thả đã mấy th.á.n.g nay rồi mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Anh thì cứ nói anh chưa muốn có con, anh không muốn vợ chồng anh bị chuyện con cái làm phiền. Nghe anh nói, chị cười mỉm. Con cái chính là kết tinh tình yêu giữa chị và anh. Hơn nữa, anh cũng là con một, không sinh con, chị sẽ có lỗi với nhà chồng ngay. Chị hứa với anh rằng có con rồi, chị sẽ vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh như vậy. Nhưng rồi…

Chị chết đứng khi đứng đợi bên ngoài phòng khám thai, anh mang ra cho chị tờ kết quả xét nghiệm vô sinh. Chuyện này là như thế nào đây?? Sao lại vô sinh được chứ. Chị như người điên, muốn lao ngay vào hỏi bác sĩ, đề nghị được làm xét nghiệm lại thì anh ngăn chị:

– Về thôi em, nỗi đau đã quá đủ rồi, anh không muốn em chịu đựng thêm nữa.

Chị gần như khóc ngất đi trên vai anh. Chuyện chị vô sinh mới chỉ có anh và chị biết và anh không muốn chị tiết lộ nó cho bất cứ ai hết cả. Anh nói với chị rằng anh không muốn người ra soi mói chị, không muốn chị chịu thêm áp lực, đau khổ. Những ngày này, với chị thực sự là cơn ác mộng. Chị không thiết tha làm bất cứ việc gì hết cả. Nỗi đau tột cùng mà chị đang chịu đựng thật sự không gì có thể diễn tả được. Chị muốn buông xuôi tất cả. Nhưng ngược lại, sự chăm sóc tận tình, chu đáo, những lời động viên từ anh lại khiến chị cảm thấy chị càng có lỗi với anh.

Chị đòi ly hôn nhưng anh không đồng ý.

– Dù có thế nào anh cũng không bỏ em đâu!!

Chị biết tính anh, anh đã quyết rồi thì chẳng gì có thể thay đổi được. Chẳng lẽ chị lại buông xuôi như vậy hay sao. Không nản lòng, chị giấu anh, chạy chữa khắp nơi với mong mỏi tự mình sinh được cho anh một đứa con bụ bẫm. Nhưng tất cả dường như chìm vào vô vọng thì 1 ngày sau 10 năm chờ đợi đằng đẵng, chị hét lên như điên dại khi chị phát hiện ra chiếc que thử thai hiện lên hai vạch.

Ảnh minh họa

Người đầu tiên mà chị nghĩ đến cần phải báo tin cho biết chính là anh. Chị tưởng anh cũng sẽ vui, cũng sẽ điên dại như chị thì…

– Em tuyệt đối không được nói ra chuyện này với ai đâu??

Mặt anh biến sắc, tái nhợt, giọng gằn xuống khi nói với chị. Mấy mươi năm nay, đây là lần đầu tiên chị thấy anh lạ với chị như vậy. Anh vì chị bao nhiêu năm nay, chuyện này chẳng lẽ chị lại không làm được vì anh. Chị định hỏi anh lý do anh muốn chị làm như vậy nhưng cứ mỗi lần mới nhắc đến, anh đã tối sầm mặt lại. Chị e ngại, anh có điều gì khó nói ư??

Bụng chị to lên, mọi người hỏi nhưng chị cũng chỉ dám trả lời rằng chị ăn no béo bụng. Mọi người nghĩ nó cũng thường vì phụ nữ không chửa đẻ thì béo cũng là chuyện thường. Anh vẫn chăm sóc mẹ con chị tận tình, chu đáo nhưng không quên nhắc chị không được nói ra chuyện mang thai. Cho đến ngày sinh con ra, chị mới bàng hoàng hiểu vì sao…

Đón con, chị chưa kịp vỡ òa trong hạnh phúc thì đã chết đứng khi con chị có mái tóc màu hung hung, đôi mắt nâu, hai điểm này, không hề có ở chị và anh. Lẽ nào…

– Anh ơi!!

Chị đau đớn cất tiếng gọi anh thì anh…

– Xin lỗi em vì anh đã lừa dối em bao nhiêu lâu nay. Người vô sinh thật sự là anh. Anh vì ích kỉ, muốn giữ em bên mình nên mới làm giả giấy tờ vô sinh cho em. Nhưng rồi chứng kiến em đau khổ, không chịu nổi, anh lại đành để kẻ đó giúp em có một đứa con như ý nguyện. Anh đã chuốc mê em vào một đêm để…

Chị nghe như sét đánh ngang tai. Chị đang gặp ác mộng chứ chẳng phải sự thật. Anh không thể nào đối xử tàn nhẫn với chị như thế. Anh đành lòng để chị có con với người khác ư?? Cảm giác này, sao anh không hiểu cho chị. Tại sao anh còn để chị sinh đứa con này ra, vừa là sự phản bội, vừa là cảm giác dối lừa, đau đớn, tuyệt vọng. Chị không dám bế con, chị thấy sợ nó, sợ anh. Ai có thể hiểu, có thể cứu vớt tâm hồn tổn thương cùng cực của chị lúc này đây??

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VIETGIAITRI.

Original source can be found here: http://www.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/201708/vo-sinh-10-nam-vo-bao-tin-vui-cho-chong-nao-ngo-anh-cam-khong-duoc-noi-cho-bat-cu-ai-vi-2928183/