- Anh mang sợi chỉ trên tay làm gì thế John?
John đáp:
- Là vợ tôi cố tình mang cho tôi đấy, làm vậy để nhắc tôi nhớ đi gửi thư giúp cô ấy đó mà.
Tom gật đầu:
- Ra vậy, thế anh đã đi gửi chưa? Sắp đến giờ bưu điện đóng cửa rồi.
John lắc đầu:
- Gửi làm sao được, vợ tôi quên đưa thư cho tôi rồi.
- !!!
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/tieu-pham/chong-bo-tay-voi-ba-vo-dang-tri-3549220.html