Chồng à! Lần sau muốn cặp bồ thì tìm cô nào trẻ hơn mà cặp nhé
ảnh minh họa
Ngày lấy anh Nam, Hoa luôn nghĩ chồng mình là người nghiêm túc chẳng bao giờ dám mèo mỡ bên ngoài. Vì tính anh rất điềm đạm, lại rất yêu thương vợ con, trước mặt mọi người lúc nào cũng nói gọi Hoa với cái tên thân thương: “Bà xã nhà anh”.
Bạn bè, đồng nghiệp đến chơi xong cứ khen Hoa tốt số khi lấy được ông chồng lý tưởng như thế. Thâm tâm chị cũng tự thấy mình may mắn vì có người chồng chu đáo, tâm lý như vậy.
Cứ tưởng gia đình yên ấm như vậy mãi, ai dè cơ quan anh Nam dạo này thường tổ chức chơi tennis, chiều nào bạn bè, đồng nghiệp cũng rủ anh đi đánh cùng. Vợ anh cũng ủng hộ việc anh rèn luyện sức khỏe nên anh càng hăng hái và đây cũng là nguyên nhân khiến anh ngoại tình.
Hường nhiều tuổi hơn và cũng không xinh đẹp bằng Hoa nhưng lại chiều chuộng Nam hơn Hoa. Mỗi lần đi với người tình anh cũng thấy có lỗi với vợ nên về nhà anh luôn ân cần chu đáo với gia đình như trước đây, chứ không để lộ bất cứ biểu hiện nào đáng nghi.
Hoa thì luôn tin tưởng chồng tuyệt đối và cô luôn nói với chồng rằng: “Dạo này em đọc truyện thấy nhiều ông chồng ra ngoài hay léng phéng lắm. Anh đừng có làm gì có lỗi với em đấy nếu không thì xác định cắp túi ra đường ở luôn”. Nói xong cô cười bắt chồng hứa, còn ông chồng thì cứ nói: “Gớm anh mà là loại đó ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu, em yên tâm”.
Bây giờ nghĩ lại những lời văng vẳng của vợ bên tai khiến anh giật mình, run sợ. Hôm đó vô tình vợ anh bắt gặp họ tay trong tay đi vào nhà nghỉ vì đang đi với đồng nghiệp nên Hoa không thể làm ầm lên được. Máu ghen trong cô nổi lên, cô không thể tin nổi chồng mình lại đổ đốn như vậy.
Bão tố sắp ập đến trong ngôi nhà mà chị luôn tự hào, rồi Hoa sẽ phải đối mặt với người chồng của mình thế nào đây?
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale