Cô không thể đi bơi, tắm lâu hay uống một cốc nước mát vì chúng có thể khiến cô bị phát ban khắp người. Vì thế mà cô không thể dành cho bạn trai mình những nụ hôn thật ngọt ngào, kể cả vào ngày lễ Valentine, vì nước bọt cũng làm cô mẩn ngứa.

Trong khi những cặp tình nhân khác có được những giây phút hạnh phúc, thân mật, và dành tặng cho nhau những chiếc hôn nóng bỏng vào ngày lễ tình nhân, Rachel và bạn trai lâu năm của cô Lee Warwick chỉ có thể nắm tay nhau dạo phố.

Ngày Valantine, Rachel và bạn trai chỉ có thể nắm tay nhau đi dạo

Cô chia sẻ: "Tôi thấy rất buồn bởi thực lòng tôi rất muốn được gần gũi với bạn trai tôi. Nhưng chỉ cần anh ấy hôn lên má tôi thôi thì tôi sẽ phải lau nó đi ngay lập tức trước khi chúng kịp phát tác. Mặc dù Lee cũng cảm thấy chạnh lòng khi không thể hôn tôi, nhưng thay vào đấy anh ấy luôn tỏ ra yêu thương tôi và dành tặng tôi những món quà nhỏ nhắn đáng yêu".

Chứng bệnh lạ khiến Rachel không thể làm bất cứ một công việc nhà nào vì sợ bị dính nước. Bạn trai cô đã phải làm tất cả mọi việc, từ rửa bát đến giặt giũ. Anh Lee cho biết: "Đôi khi tôi rất muốn hôn cô ấy, nhưng tôi biết mình không thể làm vậy. Đôi khi tôi cũng cảm thấy chán nản. Tôi phải làm hết mọi việc trong nhà mà thậm chí chẳng được nhận lấy một nụ hôn. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm lắm. Cô ấy đáng được như vậy".

The Sun đưa tin Rachel còn dị ứng với cả nước mắt, nước bọt, mồ hôi và máu của chính mình, thậm chí nếu phải tiếp xúc với môi trường có độ ẩm cao toàn thân cô cũng có thể phát ban. Rachel nói chứng bệnh này có thể khiến cô không thể có con. "Mặc dù rất mong có một đứa con, nhưng có lẽ chúng tôi phải cân nhắc kỹ vì tôi khó có thể tự mình tắm rửa cho chúng. Tôi cũng sợ mình sẽ di truyền chứng bệnh này cho con".

Cô gái đến từ Derbyshire cho hay cô gặp Lee từ các đây 10 năm. Valentine có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đó là ngày mà năm ngoái bạn trai cô ngỏ lời cầu hôn. Nhưng trong ngày cử hành hôn lễ sắp tới, hai người sẽ không tiến hành thủ tục trao cho nhau một nụ hôn đằm thắm để thể hiện tình yêu thương.

Bị mắc chứng bệnh lạ từ năm 12 tuổi, hiện đi đâu Rachel cũng phải mang theo một chiếc ô. Cô chia sẻ càng ngày tình trạng bệnh càng trở nên tồi tệ hơn. "Tôi dễ bị phát ban hơn trước mỗi lần tiếp xúc với nước. Tôi thấy rất rát và ngứa, cảm giác như da mình bị cháy bỏng. Cảm giác ấy xuất hiện ở trên mặt, ngực, tay và cả chân nữa. Tôi rất thích đi bơi và đã tập bơi từ nhỏ, nhưng giờ tôi không thể làm thế", Rachel tiết lộ.

"Lúc uống nước tôi cũng cảm thấy cổ họng mình như bị mắc nghẹn và rất khó chịu. Mặc dù tôi rất thích nước hoa quả và trà vì chúng khá ngon nhưng giờ tôi cũng không thể uống", cô nói thêm.

Trần Đạt (Theo Ngoisao)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Nha Khoa Lan Anh Vùng: Quận 7. Phone: +84 917 463 468
Xem thêm

Nha Khoa