nói : “Đó thực sự là một cú sốc lớn đối với tôi, nhất là sau khi nhận kết quả xét nghiệm đầu tiên. Tôi đã nghĩ rằng mình sắp chết”. Mặc dù có những phản ứng ban đầu như vậy, nhưng bà Saleeba đã nhanh chóng ổn định tinh thần, quyết định hưởng thụ cuộc sống khiến bạn bè và gia đình bà phải ngạc nhiên.

Mặc dù bà bắt đầu có biểu hiện khá dần lên khi được chữa trị, các bác sỹ đã buộc phải cắt bỏ một bên ngực của bà để ngăn chặn tình trạng di căn của bệnh. Cách nhìn lạc quan của bà đã được đáp lại, bà nhanh chóng hồi phục và chỉ sau 2 năm bà đã khỏi bệnh. Bà cho biết sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình gồm con trai bà là Joseph, cháu trai Cameron và chồng bà là ông Tony, chính là động lực giúp cho quá trình hồi phục của bà được nhanh chóng.

Bà Saleeba và những người sống sót sau căn bệnh ung thư vú sẽ tham dự Bữa tiệc trưa dành cho những người bị ung thư vú tổ chức tại Bệnh viện Western Sunshine nhằm gây quỹ để mua sắm thiết bị điều trị những phụ nữ bị ung thư vú. Bữa tiệc trưa này sẽ được tổ chức vào ngày 9/10 tới đây, chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 8345 7380.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm